Khi Âu Hà My cắt dây chuông

Dân mạng từng ca tụng mối tình My-Hưng khi hai người chia sẻ đời tư trên mạng.
Dân mạng từng ca tụng mối tình My-Hưng khi hai người chia sẻ đời tư trên mạng.
TP - “Chẳng có gì xa lạ bằng người mà ta từng yêu và bỏ”- nhà văn Erich Maria Remarque nói rồi. Và Âu Hà My, một phụ nữ ly hôn ở Hà Nội đang chứng minh điều đó.

Chỉ là diễn viên chưa tiếng tăm và cô giáo thân hình bốc lửa, cặp vợ chồng Nguyễn Trọng Hưng- Âu Hà My bỗng thành tâm điểm, thậm chí còn chia phe chia luồng- kẻ chê người bênh nạn nhân và thủ phạm vụ ngoại tình.

Mới ngày nào đôi uyên ương chịu khó cập nhật từ tin nhắn mùi mẫn viết trong phòng ngủ cho đến những bức ảnh du hí ướt át. Hôm nay sự thể đến hồi kết, có “thánh soi” bóc mẽ: Ngoài làm thơ con cóc tặng vợ kiểu “Có vợ ngoan nào dậy sớm/Cho tôi chút hứng thú đượm chờ” thì trong quá khứ anh Hưng còn sẵn nong sẵn né cóp văn mẫu trên mạng để tỏ tình với vợ, chả sáng tạo gì cả!

 Nói chung phe nào - bênh hay chê Hà My cũng có cái lý của họ. “Người ta tung lên mạng vì nếu không, tay Sở Khanh kia còn xén đến con cháu các chị đấy”, “Sao phải văn minh với người bội tình, đào mỏ”? “Hãy đặt mình vào hoàn cảnh cô ấy, tôi sợ mình mà bị thế sẽ làm hơn thế”…

Phe kia cũng rất biện chứng, nói đòn thù này cũng ngang tạt cho anh chồng gầu a-xít, bản thân mình thì làm mồi cho thiên hạ bình luận từ quá khứ yêu ai bỏ ai trở đi.

Từ vụ này, có thể đặt câu hỏi: Khi đời tư bất hạnh, bạn có nên chia sẻ cho cả thế giới? Bạn làm gì là vừa, khi bị tổn thương? Trả thù xong rồi, thì sao?...

Đời này có ai giống ai, có người yêu ai ghét ai thì sống để dạ chết mang đi nhưng có người không thể sống lặng lẽ tẻ nhạt, thì biết làm thế nào?Và nếu đời tư của mình bất hạnh nhưng lại có thể giúp người khác có thêm bài học thì tung lên là phải? Hoặc không cố tình nhưng lại cho mọi người một bài học về sống ảo - sống thật? Ví dụ anh diễn viên Trọng Hưng - đã mang trong mình tố chất ngoại tình thì thiết tưởng không nên chọn sống ảo như thế.

Danh thủ Duy Mạnh năm kia cầu hôn Quỳnh Anh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, sau đó hai người có màn tỏ tình trên FB. Đám cưới đám hỏi thì báo chí đưa nhiều đến nỗi có người sốt ruột: “Mong đôi này cưới nhanh vào, để mở báo ra khỏi thấy nữa, mệt quá”.

Cưới được vài tháng, đang chờ khai hoa nở nhụy, bỗng một hôm Quỳnh Anh viết dòng trạng thái vu vơ về bạo hành vợ con gì đó, thế là nghìn người phỏng đoán, làm cô phải ra sức thanh minh hạnh phúc này chưa hề sứt mẻ. Cũng rắc rối nhỉ? Tình sử mùi mẫn như Lan và Điệp của My- Hưng thì đó: ngày mà Lan (Hà My) công khai cắt dây chuông đoạn tình, dân tình không bình loạn lên mới lạ. Bởi trước đó trót nổ ghê quá.

“Tình yêu đến tình yêu đi ai biết/Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt” (thơ Xuân Diệu). Cuộc đời vô thường này, không biết thế nào đâu, xin hãy nhớ, hãy thận trọng. Yêu nhau nhất thế giới như Brangelina mà còn đang chìm trong vụ kiện kéo dài. Cả cặp Johnny Depp và Amber Heard nữa.

Cho nên, Rermaque thì nói như trên kia, còn nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh nôm na hơn: “Chắp tay vái lạy ông trời/Xin cho đừng gặp lại người tình xưa”.       

MỚI - NÓNG