Trạm đèn biển Ba Làng An ở mỏm ngoài cùng của mũi Ba Làng An - điểm cực Đông của Tổ quốc (gần Hoàng Sa nhất). Nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc, có vùng biển với bãi đá đẹp.
Ngọn hải đăng có hình trụ tròn, cao 36,4 m, tầm nhìn 17 hải lý. Ngoài giúp tàu thuyền định vị ra vào cảng Sa Kỳ. Ảnh Nguyễn Ngọc
Ông Nguyễn Khắc Thơ, trú ở thôn Phú Quý sống cả đời tại mảnh đất này, kể rằng “Ba Làng An hay còn gọi là Ba Tân Gân từ cái tên “Batangan” mà người Pháp đặt thời đó. Thời xưa, ở đây có ba làng cùng có tên là An, là An Hải (nay thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), An Vĩnh, An Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi), nên mới gọi là Ba Làng An”.
Ngọn hải đăng nơi đây luôn chớp sáng, dẫn lối tàu thuyền ra vào cảng Sa Kỳ. Nhìn từ đây, Ba Làng An là mũi đất được tạo nên từ những trầm tích của nham thạch đổ tràn thoải dần theo hướng biển. Mang một vẻ đẹp hoang sơ và tuyệt mỹ như lúc mới hình thành. Vùng đồi đất đá ong chạy dài ra tận biển, tạo cho Ba Làng An một vẻ đẹp riêng, một giá trị riêng không chỉ bây giờ mà từ xa xưa đã ghi vào dấu tích.
Vào những dịp Tết hay dịp nghỉ lễ, lượng du khách đổ về đây khá đông, đa phần là những bạn trẻ. Họ ưa trải nghiệm, thích chinh phục bằng việc đi bộ hơn 80 bậc cầu thang để lên tới đỉnh ngọn hải đăng. Tại đây, có thể phóng tầm mắt ra xa, nhìn bao quát cả những vị trí đẹp nhất của Ba Làng An, ngắm trời cao, biển rộng, sóng vỗ rì rào, ngắm núi nham thạch trải dài thoai thoải theo bờ biển, ngắm đảo Lý Sơn ẩn hiện giữa mây trời… và không quên chụp cho mình những bức ảnh lưu niệm đẹp nhất để về khoe với người thân, gia đình, bạn bè.
Anh Nguyễn Văn Tân, Trạm trưởng Trạm đèn biển Ba Làng An cho biết, những du khách đến đây chụp hình, check-in rồi giới thiệu qua facebook, zalo khiến trạm đèn biển Ba Làng An càng thêm nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Không những khách trong tỉnh mà cả khách ngoài tỉnh cũng đến ngày một đông.
“Thời gian tới, chính quyền xã sẽ hỗ trợ một số hộ mở hàng quán để du khách có điểm dừng chân, nghỉ ngơi, ăn uống, tham quan các bãi đá, bãi gành dọc bờ biển, để không làm mất đi những giá trị vốn có đã tồn tại hàng nghìn năm nay”, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, cho biết.
Từ sớm tinh mơ, người dân ở đây bắt đầu nổ máy vượt sóng ra khơi, đến tận trưa gần trưa họ trở về với chiến lợi phẩm là những con cá biển tươi sống để thực khách du lịch tha hồ lựa chọn.
Từ TP.Quảng Ngãi, du khách sẽ đi xuôi theo con đường mới mở Mỹ Trà- Mỹ Khê khoảng 20km, là đến vùng đất Mỹ Khê. Từ Mỹ Khê, dọc theo Quốc lộ 24B, hướng về cảng Sa Kỳ, rồi rẽ trái, du khách sẽ đến mũi Ba Làng An, và sẽ tận mắt chứng kiến vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất thơ mộng này.