Lễ viếng 13 liệt sĩ: Vĩnh biệt những người con dũng cảm của Tổ quốc

Lễ viếng 13 liệt sĩ: Vĩnh biệt những người con dũng cảm của Tổ quốc

TPO - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với 13 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi trong sổ tang: "...Xin vĩnh biệt những người con dũng cảm của Tổ quốc Việt Nam...".
ông Trịnh Đức Hùng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đau xót trước sự ra đi của ông Nguyễn Văn Bình

Lễ viếng 13 liệt sĩ hy sinh ở Rào Trăng: Vượt mưa lũ để nhìn mặt đồng chí lần cuối

TPO - Nhiều ngày nay, ông Trịnh Đức Hùng - nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), người tiền nhiệm của ông Nguyễn Văn Bình, luôn có mặt tại Bệnh viện Quân y 268 - nơi tổ chức tang lễ 13 liệt sĩ, với những tình cảm muốn được viếng, được nhìn người đồng nghiệp của mình lần cuối trước khi về với lòng đất mẹ
Lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ công nhân thủy điện Rào Trăng 3 bằng tuyến đường sông

Mưa lũ cản bước tìm kiếm 15 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích

TP - Ngay từ sáng 17/10, các phương tiện cơ giới đường bộ được huy động lên đường tỉnh 71 phục vụ công tác tiếp cận hiện trường, cứu hộ cứu nạn công nhân thủy điện Rào Trăng (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) đã phải tạm dừng do mưa lớn, địa hình phức tạp khó lường, diễn biến thời tiết nguy hiểm.
Ba chiếc mũ cối úp trên đống bùn đất gần mép vực Ảnh: VĂN CHƯƠNG

RÀO TRĂNG - người đi, mũ để lại

TP - Trong đầu tôi loáng thoáng những bức ảnh nổi tiếng về người lính của ký giả Joe Rosenthal, Evgueni Khaldei. Bãi bùn lầy khổng lồ ở Trạm kiểm lâm 67 giống như vùng chiến địa. Dấu vết sót lại của 11 người lính, cùng 2 cán bộ đã nằm xuống là gì? Ngay gần mép vực có 3 chiếc mũ nằm cạnh nhau, với những ngôi sao vẫn còn sáng rõ. 
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng (khi đó đang là thượng tá, đầu tiên từ phải qua) cùng lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra nhà điều hành khu kỹ thuật của Lữ đoàn 249

Chuyện chưa kể về Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng-người hùng ở Đạ Dâng

TP - “Từ việc làm đường tuần tra biên giới ở Sơn La, bắc cầu phao qua sông Hồng, sông Đuống, rồi cứu người ở đập thủy điện Đạ Dâng…, anh Hùng luôn tâm huyết và quyết tâm thực hiện cho bằng được”. Đó là chia sẻ những người lính Lữ đoàn Công binh 249 với chúng tôi khi nhắc đến thủ trưởng cũ của mình.
Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 liệt sĩ hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 liệt sĩ hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3

TPO - Ngày 17/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết Quyết định số 1820/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 đồng chí vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đợt mưa lũ và bão vừa qua tại Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Tướng Man luôn là vị chỉ huy đi đầu trong mọi biến cố, thiên tai, khó khăn, gian khổ của người dân

Ngậm ngùi ký ức về tướng Man

TP - “Biết là không thể, nhưng mấy hôm nay gia đình vẫn không nguôi hi vọng vào một phép màu nào đó, nhưng tất cả đều đổ sụp khi tin báo về, thi thể của người thứ nhất, rồi thứ hai… được đưa lên từ đống bùn đất” - người anh trai cả của tướng Man năm nay đã ngoài 70 tuổi, nói với tôi.
Công tác tìm kiếm cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh: QĐND

Từ Đạ Dâng đến Rào Trăng

TP - “Chúng tôi đều đau đớn khi nghe tin anh Hùng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Nhưng tự hào khi anh Hùng hy sinh vì dân vì nước”, người thân của Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ- Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế), chia sẻ. 
Thời tiết ở thủy điện Rào Trăng 3 rất xấu

Thời tiết ở thủy điện Rào Trăng 3 rất xấu

TPO - Tại Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), nơi đang diễn ra cuộc chạy đua tìm kiếm những người mất tích do sự cố sạt lở đất, thời tiết hôm nay và ngày mai rất xấu. Hầu hết miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên hôm nay cũng có mưa lớn.
Thượng tá Hoàng Mai Vui ra đi, lỡ hẹn với vợ con và mẹ già

Thượng tá Hoàng Mai Vui ra đi, lỡ hẹn với vợ con và mẹ già

TPO - Trong căn nhà hẹp ở ngõ 58, phố Tô Vĩnh Diện (phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), cụ Đỗ Thị Tám (83 tuổi), mẹ thượng tá Hoàng Mai Vui (một trong 13 liệt sĩ hy sinh ở Trạm kiểm lâm 67, Thừa Thiên - Huế) chưa hết bàng hoàng, đau đơn khi biết tin con trai đã hy sinh.