Những ngày cuối tháng 6 vừa qua, 45 cựu học sinh lớp 12A (1985-1988) đã tụ họp cùng nhau trong một dịp đặc biệt. Đó là ngày kỷ niệm 30 năm rời xa mái trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (Hải Phòng). Bộ ảnh kỷ yếu được lớp chụp để cùng nhau tìm lại những kỷ niệm một thời áo trắng bên nhau và ghi dấu tình bạn đã kéo dài suốt bao năm tháng qua.
Tác giả của bộ ảnh này chia sẻ, đây là bộ ảnh mà anh tự tay chụp cho bố mẹ của anh và các bạn cùng lớp nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra trường.
Các cô, các chú trong bộ ảnh này đều đã gần 50 tuổi. “Lần đầu tiên mình được nhìn thấy con người khác của bố mẹ. Cũng vui tươi, đùa nghịch như mấy bé học sinh cấp 3 vậy. Không còn những vất vả, mệt mỏi, lo toan trong cuộc sống, chỉ có niềm vui lấp lánh trong mắt bố mẹ”, anh chia sẻ.
Bộ ảnh ‘kỷ yếu bố mẹ’ sau khi được anh chàng chia sẻ trên Facebook đã ngay lập tức gây sốt. Sau vài giờ, bài đăng của tác giả nhận được hơn 10.000 lượt thích (like) và hàng trăm lượt chia sẻ. Cư dân mạng tỏ ra rất thích thú với bộ ảnh và bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình bạn gắn bó 30 năm vô cùng thân thương này.