Chân dung các tuyển thủ Việt Nam qua con mắt hài hước của Hoàng Bách

TPO - Ca/nhạc sĩ Hoàng Bách đã có bài chia sẻ dài về HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam trên trang cá nhân.

Cách đây không lâu, ca/nhạc sĩ Hoàng Bách chia sẻ cảm nhận về HLV Park Hang Seo và các cầu thủ tuyển Việt Nam ngay trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vào tối nay (11/12).

Chân dung các tuyển thủ Việt Nam qua con mắt hài hước của Hoàng Bách ảnh 1 Hoàng Bách và vợ là fan lớn của bóng đá Việt Nam,

Theo Hoàng Bách, trong lúc bị mất ngủ do “vui miệng” uống thêm vài hớp latte khi bạn qua nhà ăn tối, anh bỗng loé lên trong đầu những so sánh, liên tưởng các nét tương đồng giữa các thành viên nổi bật của tuyển Việt Nam với các đồng nghiệp nam mà anh từng tiếp xúc. Trước khi đưa ra so sánh, anh nhấn mạnh, đây chỉ là những cảm nhận vui, chủ quan của cá nhân anh.

Nguyên văn chia sẻ gây chú ý của Hoàng Bách trên trang cá nhân:

Bạn qua nhà ăn tối, vui tay làm ly latte mời bạn, lại vui miệng làm thêm mấy hớp, thế là chui vào giường nằm, mắt thao láo mà ngẫm nghĩ linh tinh. Thế nào lại cứ thấp thoáng trong đầu những so sánh, những sự tương đồng giữa các thành viên nổi bật của ĐTVN với các đồng nghiệp nam mà mình từng tiếp xúc, cảm nhận về họ.

Tất nhiên, đây là những cảm nhận vui, hoàn toàn chủ quan và phần nhiều xuất phát từ sự yêu quý, trân trọng đối với 2 đối tượng mà mình hay tiếp xúc hoặc quan tâm nhất, cầu thủ và nghệ sĩ, nên nếu có ai lỡ bị mình so sánh mà cảm thấy có điểm chưa thoả đáng thì cho Bách xin lỗi, bỏ qua cho Bách nhé:

1. Anh Đức, nhiều tuổi, tài năng, giữ được phong độ đỉnh cao qua nhiều năm và hiện tại vẫn đang toả sáng. Chắc chắn, phù hợp nhất phải là anh Đàm Vĩnh Hưng. Cảm nhận lớn nhất về cả 2 người này có lẽ là khả năng tư duy của họ, đó là lý do, cả Anh Đức và anh Đàm, dù không có nhiều điểm mạnh về yếu tố kỹ thuật, lại luôn ở vị trí hàng đầu và không-thể-thiếu trong phân khúc của mình.

Chân dung các tuyển thủ Việt Nam qua con mắt hài hước của Hoàng Bách ảnh 2 Hoàng Bách so sánh Anh Đức với "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng.

2. Công Phượng, có lẽ sẽ có rất nhiều người để tương ứng với em, cầu thủ cá tính, tài năng nhưng cũng rất bản năng, những đặc trưng rất rõ của giới nghệ sĩ trình diễn, chưa kể việc Phượng luôn là tiêu đề của những trang báo, cả vì chuyên môn lẫn đời sống tư. Tôi nghĩ về anh Tuấn Hưng, họ giống nhau rất nhiều điểm như tôi liệt kê bên trên; nhưng ở một khía cạnh khác, tôi lại có cảm nhận rất rõ về sự tươi mới và hồn nhiên của Phượng, tôi lại nghĩ nhiều hơn về Hoài Lâm.

3. Cầu thủ thứ 3, trẻ, phong độ cao và khiến nhiều người bất ngờ là Văn Đức dù là người được đậu vớt ở U23 năm ngoái. Tôi liên tưởng ngay đến Erik, cũng rất trẻ trung, người đã có một năm rất tuyệt vời sau những lận đận ban đầu, chủ nhân của những bản hits năm nay sau khi được nhận xét là sẽ khó có được thành công tiếp tục chỉ vì bản hit đầu tay "Sau tất cả" quá khủng.

4. Xuân Trường, nghĩ đến Trường là tôi thấy hình ảnh của một gã lãng tử tài hoa nhưng trách nhiệm, âm thầm nhưng tinh tế và có tầm ảnh hưởng. Với các nam nghệ sĩ lứa sau, như tôi, người đó ở giới nghệ trong mắt tôi là anh Bang Kieu. Có thể không phải lúc nào anh cũng ở phong độ cao vì sống 2 nơi và cũng không giỏi truyền thông, cũng tương tự như hình ảnh về phong độ của Trường trong giải này. Tuy nhiên, đẳng cấp thì vẫn luôn là đẳng cấp.

5. Quang Hải chắc chắn là ngôi sao sáng nhất của AFF CUP cho đến giờ này, và với giới nam nghệ sỹ thời điểm hiện tại, không ai khác, phải là Sơn Tùng MTP. Vượt qua những hoài nghi ban đầu, cả Hải và Tùng, những người trẻ tài năng, nhỏ nhắn nhưng cuốn hút, ngổ ngáo nhưng duyên dáng và cực-thông-minh đang tạo nên một làn sóng mới, một biểu tượng cho làn sóng trẻ ở đất nước hình chữ S. Quang Hải biết rê dắt bóng, Sơn Tùng biết hát luyến láy; Quang Hải biết sút phạt, Sơn Tùng biết sáng tác; Quang Hải biết sút xa, Sơn Tùng nhảy rất đẹp.... Vâng, họ tài năng; rất toàn năng và đang toả sáng rực rỡ trên mảnh sân của mình, dù còn rất trẻ.

Chân dung các tuyển thủ Việt Nam qua con mắt hài hước của Hoàng Bách ảnh 3 Quang Hải với Sơn Tùng M-TP.

6. Một người không có mặt ở AFF2018 lần này, nhưng vì tài năng của cậu, tôi không thể không nhắc tới chính là Tuấn Anh. Cũng tương tự như cầu thủ của HAGL, Rocker Nguyễn trong mắt tôi là một ca sĩ-diễn viên đẹp, có tài và có nhiều cơ hội phát triển (chỉ là cảm nhận cá nhân vì tôi nhớ là chưa gặp cậu này), rất tiếc giống như Tuấn Anh, cậu em này cũng đang vắng mặt vì bị chấn thương, chỉ khác nhau là Tuấn Anh bị chấn thương ở chân, còn Rocker Nguyễn hình như đang bị chấn thương về tâm lý. Tuy nhiên, tôi vẫn tin và mong họ sẽ trở lại.

7. Đức Huy, vốn không phải là sự lựa chọn đầu tiên ở vị trí của mình, nhưng rõ ràng, từ khi được đá thường xuyên hơn, Huy đã quán xuyến tuyến giữa của ĐTVN rất tốt và làm an tâm các đồng đội vì sự tận tuỵ của mình. Tận tuỵ, nhiệt tình và có tính đảm bảo cao, trong mắt tôi là hình ảnh của anh Quyền Linh, điều đặc biệt hay là họ trông chất phác, rất hay cười và nhiều....lông.

8. Duy Mạnh, một chàng trai của CLB Hà Nội với vẻ ngoài duyên dáng, trắng trẻo và có cái răng khểnh rất duyên, có vẻ hiền nhưng đá bóng không hiền tí nào. Tôi không hiểu sao cứ nghĩ đến Le Hieu và phần nào đó là Su Bin Hoàng Sơn, những cậu trai Hà Nội khá điển hình nhưng thực ra, tôi nghĩ đến Hiếu phần nhiều vì hàm răng khểnh và tới Su Bin có thể vì cảm giác có gì đó dữ dội ẩn sau bề ngoài, điều tôi cũng lờ mờ cảm thấy ở Mạnh.

9. Đình Trọng, trách nhiệm, nhiệt tình, thông minh và đúng luật, đặc biệt rất gọn gàng chỉn chu trong trang phục. Tôi cảm nhận thấy có nhiều phần của Hà Anh Tuấn ở đây, nhất là ở việc họ có điểm chung, đó là không ồn ào nhưng rất hiệu quả và văn minh.

10. Quế Ngọc Hải , người mang băng đội trưởng nhiều lần nhất trên sân ở giải này. Cao lớn, bản lĩnh và từng trải. Tôi nghĩ nhiều nhất đến anh Tuấn Hưng, một cách rất bản năng, có lẽ vì điểm chung ở những sóng gió họ trải qua và mái tóc bóng mượt hất lên của Hải, rất giống Tuấn Hưng trong một tấm poster nào đó; nhưng phần nhiều trong tôi lại nói, Hải đang thể hiện một sự điềm tĩnh đáng nể sau biến cố và có vẻ Bình Minh hợp hơn với hình ảnh này, nhất là về sự tương đương trong hình dáng và chiều cao của Minh và Hải.

11. Đoàn Văn Hậu , chàng trai thuộc lứa em út của ĐTQG, cao to, nhiệt tình và rất can đảm, là một của hiếm của BĐVN, tôi cũng tính ướm Erik vào chỗ này, nhưng cảm nhận ở vị trí của Phan Văn Đức có lẽ phù hợp hơn. Chẳng hiểu sao, tôi không thực sự cảm nhận được sự tươi mới, hồn nhiên nhưng giàu chuyên môn ở những gương mặt rất-trẻ của nghề mình để đặt cạnh Hậu mà không thấy lợn cợn. Trấn Thành có lẽ phù hợp về mặt tài năng và lối chơi-diễn sáng tạo và đôi lúc phóng túng, tuy nhiên họ cách nhau khá xa về chiều cao và độ tuổi nên tôi vẫn thấy chưa ưng lắm về cặp này.

12. Trọng Hoàng, tôi nhìn thấy một phần hình ảnh của anh Đại Nghĩa khi nhìn cách chơi của Hoàng ở giải này. Cũng như anh Nghĩa, Hoàng xuất hiện và được đánh giá cao từ rất lâu, nhưng thực sự toả sáng và giữ vị trí quan trọng như hiện tại thì phải tới năm nay. Cả hai người đều cho tôi cảm giác về sự chín chắn, nhiệt tình và trách nhiệm, đôi khi sự sáng tạo của họ cũng làm bất ngờ những người nghĩ về họ quá đơn giản. Ở một phương diện khác, nếu đặt Quý Bình vào vị trí này có lẽ cũng rất phù hợp với phong cách không ồn ào, làm việc kỹ lưỡng, chăm chỉ và nhất là về...màu da hơi tối của họ.

13. Văn Lâm, chốt chặn vững vàng, luôn điềm tĩnh và....đẹp mã. Tôi cho rằng, MC Phan Anh hoàn toàn phù hợp với vị trí này cho đến khi nhớ ra là cậu bạn mình không biết đá bóng. Tôi lại nhớ ra một người nữa mà tôi cũng rất ngưỡng mộ, anh Lai Van Sam , người theo tôi là một bậc thầy về sự chắc chắn và điềm tĩnh hơn thế, còn nói tiếng Nga rất cừ. Điều duy nhất khó chịu đối với tôi trong việc chọn anh cho vị trí tương ứng với thủ môn của ĐTVN ngoài khía cạnh khác biệt rất xa về độ tuổi, chiều cao có lẽ đến từ việc anh ấy công khai là CĐV Liverpool...

14. HLV Park Hang Seo, tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một người, anh Tuấn Tha-Sô, người góp phần lớn tạo nên thành công vang dội của anh Bo Đan Trường. Có dịp làm việc nhiều với anh, tôi cảm thấy rất rõ tính nhiệt, dứt khoát, yêu cầu cao và đôi lúc hơi nóng nảy của ông bầu nổi tiếng trong giới, nó hầu như không khác phong cách của ông Park trên đường biên, chưa kể đến hình dáng bề ngoài, chiều cao khá tương đương của cả hai người.

Chân dung các tuyển thủ Việt Nam qua con mắt hài hước của Hoàng Bách ảnh 4 HLV Park Hang Seo với ông bầu của Đan Trường, Hoàng Tuấn.

Những điều tôi vừa liệt kê vui trên đây, như đã nói, chỉ là để cho vui và hoàn toàn mang yếu tố cảm nhận chủ quan và dựa trên sự yêu quý, trân trọng chứ rất ít tính logic. Tôi tin, mỗi người chúng ta cũng thường xuyên có những cảm nhận như thế rồi đôi khi nó lại vụt qua.

Chiều nay không ra sân được, xin chúc đội tuyển chúng ta sẽ có một trận chung kết lượt đi thật thuận lợi, tôi mạnh dạn dự đoán: Malaysia 0 – 1 Việt Nam”.

Bài viết của anh nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều nghệ sĩ như Bằng Kiều, MC Phan Anh… cũng để lại bình luận hài hước cho sự liên tưởng thú vị của cựu thành viên AC&M.

Chân dung các tuyển thủ Việt Nam qua con mắt hài hước của Hoàng Bách ảnh 5 Các sao thích thú với bài viết của Hoàng Bách.

Nhạc sĩ “Vệt nắng cuối trời” từ lâu nổi tiếng là nam nghệ sĩ “cuồng” bóng đá của showbiz Việt. Anh từng nhiều lần không quản cách trở địa lý, theo chân tuyển Việt Nam ra nước ngoài cổ vũ tinh thần

Chung kết lượt đi AFF Cup 2018 lần này, Hoàng Bách chia sẻ trên truyền thông, vợ chồng anh dự tính sẽ sang Malaysia để cổ vũ cho tuyển Việt Nam, nhưng phải huỷ ở phút cuối do bận lịch.

MỚI - NÓNG