TPO - Trong khi chính quyền Mỹ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường mùa dịch Covid-19, một cô gái vẫn vô tư chụp ảnh giữa phố New York.
New York Post đưa tin, một cô gái bị bắt gặp khỏa thân cưỡi trên tượng bò bằng đồng Charging Bull – biểu tượng của khu tài chính phố Wall, New York, Mỹ, để chụp ảnh hôm 26/3.
Theo đó, cô gái tóc vàng không mảnh vải che thân, đội mũ kiểu cowboy và boot cao cổ, ngồi tạo dáng ở cổ con bò bằng đồng, hướng ánh nhìn về phía một cô gái khác đang cầm điện thoại di động chụp ảnh.
Do đường phố vắng tanh, không ai có mặt tại đó để ngăn cản cô gái. Sau khi phát hiện phóng viên chụp ảnh, hai cô gái nhanh chóng rời khỏi.
Thời điểm bức ảnh được đăng tải, dân mạng vô cùng bức xúc trước hành động vừa phản cảm, vừa nguy hiểm, vô trách nhiệm với xã hội của hai cô gái, nhất là vào thời điểm dịch Covid-19 ở Mỹ diễn biến phức tạp.
Không chỉ vậy, hai cô gái này còn phớt lờ lệnh “tạm trú tại chỗ” (Shelter in place) do chính phủ Mỹ ban hành để ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Lệnh này có nghĩa là người dân không được phép ra đường, trừ những lý do như đi bệnh viện (khám bệnh) hay mua thực phẩm. Mỗi người dân phải giữ khoảng cách với người khác tối thiểu 6 feet (2m).

Sau nhiều tháng “tự cách ly” trong xưởng tre nứa tại gia, nghệ sĩ Nguyễn Trường đã chế tác được 2 loại nhạc cụ mới toanh, độc đáo, đậm chất Tây Nguyên, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Chương trình “Đấu giá tác phẩm nghệ thuật - Vượt qua đại dịch COVID-19” nhằm tiếp sức, tri ân cho các y, bác sĩ, cơ sở y tế đang căng mình chống dịch.

Một ngôi sao mạng xã hội người Mỹ vừa xác nhận dương tính với virus gây dịch Covid-19 chỉ vài ngày sau khi đăng video liếm bồn cầu.

Trong Talkshow Chuyện Cuối Tuần, với chủ đề “Diễn viên nam đóng phim đồng tính”, diễn viên Lãnh Thanh và đạo diễn Lê Hoàng đã chia sẻ về những khó khăn khi cho diễn viên nam thể hiện vai diễn người đồng tính.

Bên cạnh đường dây “Phòng chat thứ N’, cảnh sát Hàn Quốc cũng đang điều tra một vụ phòng chat tình dục khác mà kẻ cầm đầu mới chỉ 16 tuổi.

Tôn giáo, tín ngưỡng là quyền tự do, là sự lựa chọn tự nguyện của mỗi người. Trong những tình cảnh ngặt nghèo đất nước cần mỗi người dân ở đâu thì ở yên đó, con nhang đệ tử ắt không ngoại lệ.

Liên tục những thông tin “sốc” về các nạn nhân của vụ “Phòng chat thứ N” khiến dư luận Hàn Quốc và châu Á sững sờ.

Mới đây, Trấn Thành chia sẻ loạt ảnh các chiến sĩ dân quân vất vả chuyển đồ tiếp tế trong các khu cách ly trên trang cá nhân và viết: “Trời ơi! Cách ly chứ không phải nghỉ dưỡng. Mọi người ơi! Làm ơn nếu lỡ bị cách ly thì đem cái gì đó vào một lần thôi. Đừng gửi cả cái siêu thị vào cho người thân như vậy chứ! Sức đâu mấy ảnh chịu cho nổi?

Nhạc sỹ Phạm Tuyên vừa ra mắt MV hướng dẫn rửa tay mang tên "Khúc hát đôi bàn tay". Đây là ca khúc được nhạc sỹ sáng tác từ năm 2004, khi dịch cúm do virus SARS gây ra đang lan rộng. Tuy nhiên do nhiều lý do, ca khúc chưa được nhạc sỹ phổ biến.

Mới đây, tham gia talk show SAOVoice được livestream trên Facebook, ca sĩ Thảo Trang bật khóc khi lần đầu tiết lộ việc bố của con trai (tên Alex) đã qua đời.