‘Công chúa nhạc pop’ Britney Spears và bi kịch bị cha ruột kiểm soát cuộc đời

TPO - Phong trào #FreeBritney đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi người hâm mộ tin rằng “công chúa nhạc pop” đã phát thông điệp cầu cứu.

Mới đây, ông Jamie Spears, cha ruột của “công chúa nhạc pop” Britney Spears, đồng ý trả lời phỏng vấn trên tờ New York Post. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Spears có nhắc đến #FreeBritney (tạm dịch: Trả tự do cho Britney), phong trào trực tuyến kêu gọi giải phóng Britney Spears khỏi “lồng sắt mạ vàng” do cha ruột cô tạo ra để kiểm soát tự do và tiền bạc của ngôi sao 38 tuổi.

‘Công chúa nhạc pop’ Britney Spears và bi kịch bị cha ruột kiểm soát cuộc đời ảnh 1  Ông Jamie Spears và con gái "công chúa nhạc pop".

Ông Jamie Spears tuyên bố, “phát ốm” và “mệt mỏi” vì những tin đồn phi lý mà dân mạng tự vẽ ra để gắn mác “kẻ xấu” cho ông. Theo người đàn ông 68 tuổi, phong trào này xem ông là người cha tàn nhẫn, cơ hội, cố giữ con gái dưới sự kiểm soát của ông trong suốt nhiều năm.

“Tất cả những kẻ theo thuyết âm mưu này đều không biết gì hết. Tòa án California đã quyết định những gì tốt nhất cho con gái tôi. Không có ai trục lợi ở đây cả”, ông Spears bức xúc.

Ông giận dữ phủ nhận tin đồn âm mưu chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ của con gái (được cho là trong khoảng 60-215 triệu USD). “Tôi phải báo cáo từng đồng, từng xu cho tòa án hàng năm. Làm thế nào tôi có thể ăn cắp một thứ gì đó?”, ông nói.

Ông Spears nhấn mạnh thêm, điều thực sự khiến ông bị làm phiền là sự quá khích của những người ủng hộ #FreeBritney. Ông không chỉ bị theo dõi, còn bị dọa giết.

“Tôi yêu con gái tôi. Tôi yêu tất cả những đứa trẻ của tôi. Đây là việc của chúng tôi. Nó hoàn toàn riêng tư”, ông ẩn ý mong người ngoài không can thiệp vào gia đình ông.

Từ lâu, báo chí luôn đề cập đến mối quan hệ giữa Britney và cha ruột. Nữ ca sĩ thân thiết và ỉ lại vào cha nhiều hơn mẹ. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, “Công chúa nhạc pop” bị chính cha ruột kìm hãm, quản thúc.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2007 khi Britney bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Cô cạo đầu, tấn công paparazzi. Bị cho không đủ sức khỏe tinh thần để tự quyết định mọi việc, tòa án giao cho cha ruột quyền bảo hộ có thời hạn đối với cô. Cô bị cấm tự do bầu cử, tài chính, yêu đương, thậm chí là sở hữu điện thoại nếu không có sự cho phép của ông Spears. Đến năm 2010, quyền bảo hộ trên trở thành vĩnh viễn.

‘Công chúa nhạc pop’ Britney Spears và bi kịch bị cha ruột kiểm soát cuộc đời ảnh 2 Britney khủng hoảng tâm lý đến mức cạo đầu.

Những năm qua, Britney dần lấy lại phong độ đã mất, tích cực biểu diễn, tham gia showbiz, cũng như luyện tập lấy lại vóc dáng sau thời gian dài bỏ bê. Cô ngày càng tốt hơn khi hẹn hò với huấn luyện viên thể hình 26 tuổi, Sam Asghari. Tuy nhiên, cô vẫn phải chịu sự quản lý của cha ruột.

Đương nhiên, ông Jamie không làm việc miễn phí. Theo ET Online, cha ruột của Britney được trả 130.000 USD/năm. Ngoài ra, ông Jamie còn được trích phần trăm từ các show diễn của con gái.

Phong trào #FreeBritney được khởi xướng vào tháng Tư năm ngoái, sau khi giọng ca “Baby One More Time” đã phải vào một trung tâm điều trị sức khỏe tâm thần vào hồi cuối tháng Ba cùng năm. Ê kíp của Britney Spears cho biết, cô chủ động vào viện điều trị vì cho rằng bản thân bị mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, khó kiểm soát được cảm xúc lẫn hành vi.

‘Công chúa nhạc pop’ Britney Spears và bi kịch bị cha ruột kiểm soát cuộc đời ảnh 3 Hình ảnh tiều tụy, xơ xác của Britney vào hồi năm ngoái. Bạn trai kém tuổi, Sam Asghari, luôn ở bên cạnh cô.

Việc Britney nhập viện làm dấy lên nhiều giả thuyết, trong đó không ít người tin rằng, ngôi sao “Everything” không phải tự nguyện mà là bị ép vào trung tâm điều trị sức khỏe tâm thần, và người làm điều đó không ai khác chính là cha ruột và ê kíp của cô. Thời gian đó, ông Spears vừa trải qua ca phẫu thuật nguy hiểm, nhưng lại bị bắt gặp lái xe đi câu cá với thần sắc hồng hào. Dư luận đặt câu hỏi, tại sao ông Jamie có thể tìm thú vui trong khi con gái ngày càng tiều tụy vì lo lắng cho sức khỏe của cha.

Gần đây, phong trào tái khởi động do người hâm mộ tin rằng, Britney đã phát thông điệp cầu cứu trong đoạn video đăng tải trên Instagram vào ngày 13/7. Cụ thể, trong video, nữ ca sĩ 8x mặc áo màu vàng nhảy múa sau khi một fan bình luận: "Hãy mặc áo vàng trong video tiếp theo nếu chị cần giúp đỡ".

 Video được cho ẩn chứa thông điệp cầu cứu của Britney Spears.

Đến nay, bản kiến nghị kêu gọi sự tự do cho Britney trên trang Change.org đã nhận được hơn 100.000 chữ ký. Nhiều người nổi tiếng như Ruby Rose, Miley Cyrus, Paris Hilton, Ariel Winter và Rose McGowan đều ủng hộ #FreeBritney. Đáng nói hơn, Lynn Spears, mẹ ruột của Britney, cũng tham gia phong trào này.

Trong khi đó, anh trai Bryan cho biết, Britney luôn muốn thoát việc bị giám hộ. Tuy nhiên, anh khẳng định việc quản lý em gái là cần thiết vì cô có nhiều hành động mất kiểm soát. Theo Bryan, cha đã làm hết sức để giúp Britney trong suốt 13 năm qua. Anh thường xuyên liên lạc và khẳng định em gái vẫn ổn khi sống cùng cha.

‘Công chúa nhạc pop’ Britney Spears và bi kịch bị cha ruột kiểm soát cuộc đời ảnh 4 Người hâm mộ biểu tình kêu gọi trả tự do cho Britney giữa mùa dịch.
Theo Theo Page Six
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.