Đàm Vĩnh Hưng: 'Visa' nổi tiếng của tôi chưa hết nên còn thị phi

Đàm Vĩnh Hưng: 'Visa' nổi tiếng của tôi chưa hết nên còn thị phi
2019 là năm tuổi của Đàm Vĩnh Hưng, nên anh bảo mình cũng gặp không ít sóng gió trên trời ập xuống.

Chiều 21/12/2019, tại một sự kiện ở Hà Nội, Đàm Vĩnh Hưng đã có màn biểu diễn đầy sôi động. "Canh" Đàm Vĩnh Hưng ở hậu trường, anh chỉ vội vàng chia sẻ đôi chút vì "Hưng phải ẩn mình và trốn truyền thông từ giờ tới tháng 2".

Nam ca sĩ chia sẻ, năm 2019 là năm tuổi của Hưng, nên cũng gặp không ít sóng gió trên trời ập xuống. "Tôi cũng có nhiều ảnh hưởng trong tâm lý. Tuy nhiên về công việc, nghề nghiệp tôi vẫn chạy đều đều như mọi năm, có những tháng bận kinh khủng khiếp. Nhiều lần cũng tự hỏi làm thế để làm gì, nhưng vẫn không có câu trả lời thoả đáng".

Nam ca sĩ chia sẻ, thị phi năm qua cũng có chút ảnh hưởng nhẹ nhưng là người của công chúng, anh chấp nhận điều đó. "Có lẽ hạn visa nổi tiếng của Hưng vẫn còn nên mới bị hút như vậy. Chứ người bình thường tôi viết cả trăm điều nặng nề hơn cũng không ai thèm chú ý. Bản thân Hưng cũng thấy quá quen thuộc, đến mức chai lì trước những điều như thế", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Hỏi Đàm Vĩnh Hưng, năm tới anh sẽ phải lên kế hoạch như thế nào để giữ mình, tránh được những scandal. Anh đáp: "Scandal là điều xui xẻ, không bao giờ biết trước được. Nếu biết được nó đến giờ nào, ngày nào ai cũng biết mà tránh".

Năm 2019 đúng là năm sóng gió với Đàm Vĩnh Hưng. Tháng 4/2019, Mr Đàm "đăng đàn" yêu cầu tài khoản Lê Hoài Anh phải xóa bài đăng có hình ảnh mình nếu không sẽ "xử". Đàm Vĩnh Hưng thậm chí còn tuyên bố mình là "vùng đất cấm". Không ít người cho rằng Đàm Vĩnh Hưng phát ngôn thiếu văn hóa, không xứng với vị thế của một ca sĩ nổi tiếng.

Cuối tháng 10 vừa qua, bức xúc trước hành vi tát vào mặt cậu con trai của một ông bố ở An Giang, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố sẽ tặng 20 triệu đồng cho ai dám làm điều tương tự với ông bố này. Phát ngôn của anh tiếp tục gây tranh cãi, cuối cùng Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận anh đã thiếu kiến thức về luật. “Tôi đã quá bao đồng, quá dễ xúc cảm. Phần người trong tôi nhiều hơn phần con. Tôi là kẻ nhẹ dạ. Tôi bị thiếu kiến thức về luật. Tôi không đổ lỗi cho ai”, Mr Đàm viết trên trang cá nhân.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG