Hạ cánh nơi anh tập cuối: Cái kết không thể viên mãn hơn cho Huyn Bin, Se Ri

Huyn Bin và Ye Jin khóa môi ngọt ngào trong tập cuối "Hạ cánh nơi anh"
Huyn Bin và Ye Jin khóa môi ngọt ngào trong tập cuối "Hạ cánh nơi anh"
TPO - Tập cuối “Hạ cánh nơi anh” lên sóng ngày 16/2 khép lại với những cảnh phim lãng mạn và cái kết ngọt ngào cho cặp nhân vật chính Ri Jung Hyuk (Huyn Bin) và Yoon Se Ri (Son Ye Jin).
Nam/nữ chính say đắm bên nhau Hạ cánh nơi anh tập 16 cũng là tập cuối kéo dài gần hai giờ đồng hồ, nhiều tình tiết hồi hộp cho khán giả chờ đợi cái kết của cặp diễn viên chính. Trước khi phim kết thúc, khán giả đặt ra nhiều giả thiết cho họ, bởi biết rõ hai người ở Nam-Bắc Triều Tiên không thể dễ dàng liên lạc hay bước qua biên giới để đến với người kia. Cái kết thực sự không khiến khán giả thất vọng.
Hạ cánh nơi anh tập cuối: Cái kết không thể viên mãn hơn cho Huyn Bin, Se Ri ảnh 1 Chia ly là điều không thể tránh khỏi

Yoon Se Ri bị thương và được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng cô sau đó bị nhiễm trùng vết thương dẫn tới hôn mê. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, trong lúc đó trung đội trưởng Ri Jung Hyuk không nỡ rời xa. Anh có được đặc ân trì hoãn lệnh dẫn độ về nước để đứng nhìn Se Ri nhiều ngày liền cho tới khi cô tỉnh lại.

Hạ cánh nơi anh tập cuối: Cái kết không thể viên mãn hơn cho Huyn Bin, Se Ri ảnh 2 Jung Hyuk túc trực bên Se Ri chờ cô tỉnh lại
Se Ri vượt qua cửa tử thần, định không tới tiễn biệt Jung Hyuk , nhưng mẹ cô nói ra sự thật anh luôn túc trực bên cô khi cô bất tỉnh. Cô cuối cùng tới kịp, bất chấp nguy hiểm để ôm người cô yêu, một lần nữa nói lời yêu với anh. Nước mắt tuôn rơi phút chia ly là điều không thể tránh khỏi.
Hạ cánh nơi anh tập cuối: Cái kết không thể viên mãn hơn cho Huyn Bin, Se Ri ảnh 3 Không thể giữ người ở bên, họ phải chấp nhận xa nhau
Tuy nhiên, những ngày sau đó Se Ri không phải chìm trong đau khổ quá lâu. Bởi Jung Hyuk tìm ra cách ở bên cô quá tuyệt vời. Anh cài đặt dịch vụ nhắn tin hẹn giờ trong suốt một năm tiếp theo.
Hạ cánh nơi anh tập cuối: Cái kết không thể viên mãn hơn cho Huyn Bin, Se Ri ảnh 4 Xa cách nhưng hai người luôn hướng về nhau
Ngày nào Se Ri cũng nhận được tin nhắn đó, như thể Jung Hyuk không rời xa cô, luôn đồng hành và vui buồn cùng cô: Nhắc cô ăn sáng, đi dạo vào 12h30 trưa, tập thể dục giữa giờ, ăn uống với cấp dưới, nghe nhạc Chopin, cùng trồng một cái cây làm kỷ niệm với lời nhắn nhủ sâu xa về ngày tái ngộ.
Hạ cánh nơi anh tập cuối: Cái kết không thể viên mãn hơn cho Huyn Bin, Se Ri ảnh 5 Se Ri không ngừng cố gắng để sống vui vẻ, làm việc và tiếp tục nuôi ý định chờ đợi Jung Hyuk
Trong suốt nửa sau của phim, khán giả hồi hộp theo dõi xem họ sẽ đến bến nhau bằng cách nào. Ri Jung Hyuk được giải ngũ theo yêu cầu của cấp trên, anh trở thành nghệ sĩ dương cầm của dàn nhạc quốc gia. Mỗi năm có thể đến Thụy Sỹ biểu diễn.
Hạ cánh nơi anh tập cuối: Cái kết không thể viên mãn hơn cho Huyn Bin, Se Ri ảnh 6 Thời khắc hạnh phúc nhất khi được ôm người yêu sau nhiều năm xa cách
Hai người yêu nhau luôn tìm được cách trở về bên nhau, Se Ri cùng anh trai cả lập ra quỹ khuyến học dành cho những tài năng âm nhạc, phối hợp với trường đại học bên Thụy Sĩ để thực hiện.
Hạ cánh nơi anh tập cuối: Cái kết không thể viên mãn hơn cho Huyn Bin, Se Ri ảnh 7 Mất rất nhiều thời gian, công sức mới có thể "hạ cánh" bên nhau
Cô mất tới hai năm trời bay qua Thụy Sĩ để tìm anh, nhưng không thành. Se Ri dẫu vậy luôn nuôi niềm tin lớn rằng anh là người rất có năng khiếu dự đoán, cô tin trước sau gì anh cũng tìm thấy cô. Không uổng công chờ đợi, trong lần cô quyết nhảy dù, ngay khi hạ cánh xuống đã thấy Jung Hyuk đứng trước mặt, hài hước dùng từ ngữ cô từng nói khi hạ cánh xuống Bắc Triều Tiên “hạ phàm”. Anh khóa môi Se Ri bằng nụ hôn ngọt ngào.
Hạ cánh nơi anh tập cuối: Cái kết không thể viên mãn hơn cho Huyn Bin, Se Ri ảnh 8 Cái kết không thể ngọt ngào hơn dành cho họ
Se Ri tự nhủ cô cũng chỉ có một lần để sống, nên không nề hà gì không sống để chờ đợi người cô yêu thực sự. Không thể bên nhau mọi lúc, nhưng họ mỗi khi có những ngày ngắn ngủi tại Thụy Sĩ, Jung Hyuk và Se Ri thực sự đắm chìm trong hạnh phúc tại căn nhà gỗ nhỏ xinh. Kết buồn cho nam/nữ phụ Goo Seung Jun (Kim Jung Huyn) từ bỏ chuyến bay để quay lại cứu tiểu thư Seo Dan bị bắt cóc. Trong cuộc đấu súng ác liệt, Seung Jun bị thương nặng. Trên chiếc xe cấp cứu, Seo Dan khóc không ngừng, muốn nhanh chóng cứu người vì cô không tiếc mạng sống.
Hạ cánh nơi anh tập cuối: Cái kết không thể viên mãn hơn cho Huyn Bin, Se Ri ảnh 9 Seung Jun chết vì cứu Seo Dan
Trước khi nhắm mắt Goo Seung Jun cuối cùng cũng chờ được câu trả lời, chính miệng Seo Dan nói ra người cô thích là anh ấy. Cái chết ngay đầu phim khiến phần đầu phim nặng nề, cũng khiến nhiều người xem tiếc nuối. Họ cũng thầm mong vị hôn thê cũ của Jung Hyuk sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên Goo Seung Jun. Tuy nhiên chàng trai này không thể thực hiện lời hứa sẽ làm người lương thiện để quay lại tìm Seo Dan. Cái chết của Seung Jun chắc chắn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối và có phần tức giận với biên kịch.
Hạ cánh nơi anh tập cuối: Cái kết không thể viên mãn hơn cho Huyn Bin, Se Ri ảnh 10 Thật khó để Seo Dan quên đi nỗi đau 
Tiểu thư Seo Dan vì cái chết của Goo Seung Jun mà đau khổ không ít. Mỗi lần nhớ lại những hình ảnh, kỷ niệm xưa với Seung Jun cô không thể cầm nước mắt. Tới mẹ của Seo Dan cũng cảm động vì bà thấy con gái mình được một người yêu tới mức không tiếc mạng sống. Bà cũng chủ động gặp mẹ của Jung Hyuk để chính thức nói về chuyện Jung Hyuk và Seo Dan không thể nên duyên, dù có hơn 10 năm đính ước.
Hạ cánh nơi anh tập cuối: Cái kết không thể viên mãn hơn cho Huyn Bin, Se Ri ảnh 11 Seo Dan quyết tiếp tục theo đuổi con đường sự nghiệp
Không dễ dàng quên đi người đàn ông vì mình mà bỏ mạng sống, nhưng Seo Dan cuối cùng cũng tìm thấy lối sống thời thượng-không cần kết hôn. Cô lại kiêu hãnh bước đi trên con đường nghệ thuật để tìm kiếm niềm vui, thành công.
MỚI - NÓNG