Ngày ấy mình đã yêu: Bất ngờ với chuyện tình chàng cảnh sát

Anh chàng cảnh sát giao thông đáng yêu trong Ngày ấy mình đã yêu
Anh chàng cảnh sát giao thông đáng yêu trong Ngày ấy mình đã yêu
TPO - Dù xuất hiện không nhiều như cặp đôi Hạ-Tùng, nhưng cặp Sol-Đức mỗi lần xuất hiện mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn sảng khoái.

Sol (Bảo Thanh) gần 30 tuổi nhưng vẫn ế, quyết tâm cọc đi tìm trâu. Trong một lần phạm lỗi cô để ý anh chàng cảnh sát giao thông tên Đức (Xuân Nghị), và từ đây cô bất chấp tất cả để lấy lòng anh chàng theo Sol “xấu trai vô đối vô tội vạ nhưng lại khiến người ta nảy sinh tình cảm”.

Xuân Nghị khá hợp vai anh chàng cảnh sát giao thông thật thà với chất giọng miền Trung đặc biệt. Những tình huống đáng yêu giữa Đức-Sol khiến khán giả thấy thú vị, có phần lấn át hai nam diễn viên trung tâm Nhan Phúc Vinh và Lương Thế Thành.

Ngày ấy mình đã yêu: Bất ngờ với chuyện tình chàng cảnh sát ảnh 1

Lối diễn tự nhiên, tưng tửng khiến Đức càng trở nên đáng yêu hơn

Đức của Xuân Nghị là anh chàng thẳng thắn. Ngay từ lần đầu gặp Sol anh không giấu thái độ và tình cảm thật. Dù bị Sol tấn công trực diện như tới tận nơi làm việc, đứng chờ ở ngay cổng cơ quan hay gửi quà-chiếc quần bơi- Đức đều thẳng thắn muốn cô buông tha, dành sự quan tâm đó cho người khác. Chính những tình huống này mang tới những phút giây thư giãn cho khán giả bên cạnh tuyến nhân vật chính Hạ-Tùng-Nam.

MỚI - NÓNG