Nhìn lại vụ ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi làm chết người rúng động showbiz Việt

Ca sĩ Châu Việt Cường tại cơ quan điều tra.
Ca sĩ Châu Việt Cường tại cơ quan điều tra.
TPO - Theo dự kiến vào sáng nay (7/3), TAND Hà Nội sẽ đưa ra xét xử nam ca sĩ Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) về tội "Giết người".

Cùng ra hầu tòa với Châu Việt Cường còn có Phạm Đức Thế (sinh năm 1981, quê Ninh Bình) bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 5/3/2018, Châu Việt Cường đi biểu diễn ở tỉnh Hà Nam về đến Hà Nội thì điện thoại cho Phạm Đức Thế xin ngủ nhờ.

Sau khi liên lạc với Thế, Cường gọi điện cho bạn là Đoàn Quý Nguyên (tức ca sĩ Nam Khang, SN 1985, trú tại phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội) rủ Nguyên đến nhà Thế chơi cùng.

Trước khi Cường đến, Thế mang 1 gói ma tuý loại Ketamin (do Thế mua và cất từ trước) ra lấy một phần đổ xuống đĩa và lấy một tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng để làm tẩu hút, rồi để trên kệ Tivi đợi Cường đến cùng sử dụng.

Số ma túy còn lại, Thế gói cất vào trong ví cầm tay. Khi Cường và Nguyên đến, Thế ra đón và đưa vào phòng ngủ để ngồi nói chuyện.

Lúc này, Nguyên điện thoại rủ thêm bạn là Đ.P.A. (sinh năm 1995, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và T.M.H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đến chơi cùng.

Tại đây, Thế lấy ma túy cho mọi người sử dụng chung. Sau khi dùng hết, Cường tiếp tục đưa cho Thế một gói ma túy khác. Trong lúc Thế và Đ.P.A. chuẩn bị “đồ nghề” để chơi ma túy, Cường và T.M.H. rủ nhau sang phòng bên cạnh để quan hệ tình dục. Cả nhóm sau đó cùng nhau sử dụng ma túy lần thứ hai.

Khoảng 6h ngày 6/3/2018, Nguyên ra về trước. Thế cùng ca sĩ Châu Việt Cường, Đ.P.A. và T.M.H. tiếp tục sử dụng ma túy thêm lần nữa.

Hơn 8h cùng ngày 6/3/2018, cả Châu Việt Cường và T.M.H đều có biểu hiện bị ảo giác do sử dụng ma túy. Cả hai ngồi nói chuyện, khóc lóc và vái lạy nhau.

Nghĩ T.M.H. bị ma nhập, cần dùng tỏi để đuổi ma, Châu Việt Cường cùng Thế và Đ.P.A. chạy đi mua tỏi. Cường bốc một vốc tỏi loại nguyên củ chạy lên phòng, ném vào người H..

Sau đó, Cường tiếp tục nhặt tỏi cho vào miệng ăn và nhét 1 củ tỏi còn nguyên, chưa bóc, có kích thước (4,5x6 cm) vào trong khoang miệng của H..

Khi nạn nhân nằm xuống đệm, Châu Việt Cường tiếp tục lấy tỏi ăn và ngồi trên bụng dưới của H., hai đầu gối tỳ trên đệm, liên tục nhét tổng cộng 33 nhánh tỏi vào trong khoang miệng của bạn gái.

Theo lời khai của Phạm Đức Thế, Cường bị ảo giác, tưởng H. là "bà cô tổ" nên khóc lóc, chắp tay lạy H. Sau đó, vì sợ hãi nghĩ "bà cô tổ" là ma nên Cường đi lấy tỏi nhét vào miệng H. để trừ tà ma.

Ngoài việc tự lấy tỏi nhét vào mồm H., Cường còn bảo Thế nhờ 2 thầy cúng lên làm lễ trừ tà cho bạn. Khi 2 thầy cúng có mặt tại căn hộ đã phát hiện nhóm Cường có biểu hiện phê ma túy, còn H. đã bất động nên vội vàng chạy ra ngoài trình báo công an về vụ việc.

Khi cơ quan chức năng tới hiện trường, H. đã tử vong, miệng bị nhét 33 nhánh tỏi, còn Châu Việt Cường vẫn trong tình trạng "ngáo" khi bị đưa về trụ sở công an.

Cơ quan chức năng cho rằng, nguyên nhân chết của nạn nhân H. là do ngạt cơ học vì bị bít tắc hoàn toàn đường hô hấp.

Về phía Châu Việt Cường, sau khi bị tạm giữ một ngày, Cường đã phải nhập viện để điều trị nhiễm trùng máu do dấu hiệu đau rát, khó chịu vùng cổ họng. Tiến hành kiểm tra sức khỏe của Châu Việt Cường tại bệnh viện theo quy định của pháp luật, các bác sỹ tiến hành xét nghiệm, ghi nhận bạch cầu của anh ta chỉ số lên đến hơn 26.000; trong khi chỉ số bạch cầu của người khỏe mạnh bình thường chỉ khoảng 10.000. Nguyên nhân chính của hiện tượng này do Cường đã ăn, nuốt chửng quá nhiều tỏi. Điều này thấy rõ trong quá trình PV tiếp xúc nhanh với anh ta tại CQĐT; nam ca sỹ 34 tuổi luôn buồn nôn, tự kéo da cổ và kêu khó chịu ở vùng họng.

Cho đến khoảng 20h30 tối 9/3, Châu Việt Cường được ra viện và hoàn tất các thủ tục đưa vào nhà tạm giữ của CAQ Ba Đình, Hà Nội để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Có thể nói, vụ án liên quan tới ca sĩ Châu Việt Cường đã gây rúng động showbiz Việt. Thời điểm đó, Hiệp Gà từng đăng tải một số hình ảnh chụp chung với Châu Việt Cường cùng lời nhắn nhủ, động viên. Anh viết: “Châu Việt Cường hãy bình tĩnh đón nhận và cải tạo thật tốt để sớm được tự do. Còn mọi thứ lúc này không còn quan trọng nữa em à. Buồn và thấy bâng khuâng quá trời”. 

Trong khi đó, nghệ sĩ Vượng Râu cũng gây sốc khi có những chia sẻ xoay quanh chủ đề giới nghệ sĩ sử dụng chất kích thích. Vượng Râu thẳng thắn bày tỏ: “Tôi nói chuyện thật, cách đây khoảng hơn 10 năm, lúc đó tôi mới nổi. Tôi đi diễn với một ngôi sao đình đám nhất Việt Nam. Tôi diễn hài còn anh hát hầu như thâu đêm suốt sáng. Tôi tận mắt chứng kiến và trải nghiệm. Khi tôi diễn ở Hải Phòng, người ta nhét thuốc lắc vào miệng tôi và bắt phải uống. Tôi phải vào nhà vệ sinh để nôn ra.

Có những điếu thuốc người ta cuộn cỏ vào rồi đưa cho. Người ta yêu mến người ta tặng, mà toàn dân anh chị, dân xã hội. Bao ngày tháng, bao nhiêu năm diễn ở tỉnh lẻ không về Hà Nội. Cứ diễn xong thì tụ tập ở một biệt thự nào đó để bay lắc thâu đêm.

Tôi chứng kiến toàn bộ nhưng họ rất vô tư và không ép nên tôi ra xe tôi ngủ. Không phải một lần mà rất nhiều lần tôi chứng kiến sự việc đó”.

Theo quan điểm riêng, nghệ sĩ Vượng Râu đồng tình với ý kiến cho rằng múi giờ khác biệt và môi trường có thể khiến nhiều nghệ sĩ sa ngã. Một số nghệ sĩ hát trong vũ trường thì gắn liền với “dân chơi” (cứ nói vui thế), thì để đáp lại tình cảm của người hâm mộ với nghệ sĩ thì người hâm mộ họ sẽ mời...

Người ta cứ mời và một lần, hai lần vì nể, vì thói quen và những người không đủ bản lĩnh sẽ bị cuốn vào lúc nào không biết”.

Nghệ sĩ Vượng Râu lấy trường hợp của Hiệp Gà làm ví dụ cho sự trả giá của nghệ sĩ khi bị sa ngã và dính vào chất kích thích. “Rõ ràng Hiệp Gà phải trả giá rất lớn bằng chính con đường sự nghiệp của mình khi dính vào chất kích thích. Trong khi nghệ sĩ chúng tôi rất đắt show thì rất ít người quan tâm tới Hiệp Gà. Đây là chuyện thật và thậm chí, chúng tôi có móc show thì người ta cũng khéo léo từ chối. Đấy là thiệt thòi rất lớn rồi. Và đó là cái giá rất đắt cho hình ảnh của mình khi dính vào những sai trái”.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.