Pew Pew nói gì về việc 'hẹn hò' Trâm Anh 'hot girl World Cup'?

Pew Pew nói gì về việc 'hẹn hò' Trâm Anh 'hot girl World Cup'?
"Tôi chỉ có thể soái ca với người tôi yêu, chứ không thể làm thế hằng ngày để lên báo được. Hãy để cho cuộc sống của tôi dễ thở!" – Pew Pew lên tiếng.

Những ngày qua, dư luận đang xôn xao về chuyện tình đẹp như mơ của hot streamer Pew Pew và "hot girl World Cup" Trâm Anh trên chương trình Mảnh ghép tình yêu.

Mọi người đều bất ngờ trước hình ảnh "soái ca" đột xuất của Pew Pew trên truyền hình và bàn tán sôi nổi về cuộc hẹn hò giữa anh với Trâm Anh.

Trước những lời đàm tiếu, dị nghị, chiều nay (7/7), Pew Pew đã chủ động livestream trên trang cá nhân để giải tỏa những thắc mắc của mọi người.

Chưa bao giờ có ý định vào showbiz để phải dựa hơi Trâm Anh

Tôi rất cảm ơn các bạn đã quan tâm, chia sẻ chuyện của tôi. Bản thân tôi làm nghề streamer chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chia sẻ, quan tâm nhiều đến thế, lên tới top 1 tìm kiếm Google này nọ. Ngay cả các page lớn cũng share, rồi Youtube cũng cho lên top.

Tôi nói thật, trước khi chương trình Mảnh ghép tình yêu diễn ra, tôi không hề nghĩ đến chuyện đó. Ai biết tôi từ trước sẽ thấy tính tôi rất hào sảng, tôi nghĩ nhiều về những thứ khác hơn.

Khi chương trình Mảnh ghép tình yêu mời tôi, tôi nghĩ đơn giản là trai chưa vợ, lại cô đơn nên tìm bạn gái đi chơi cùng thôi.

Tôi nói luôn, tôi chưa bao giờ có ý định vào showbiz để phải nhờ chương trình này làm đòn bẩy, hay dựa hơi Trâm Anh. Tôi vẫn chỉ muốn là một streamer bình thường, đi làm, giới thiệu các địa điểm và chơi game thôi.

Tôi không muốn trở thành người nổi tiếng. Con đường tôi chọn là làm streamer hoặc nếu sau này thất nghiệp thì đi làm MC đám cưới kiếm tiền ăn qua ngày thôi.

Pew Pew nói gì về việc 'hẹn hò' Trâm Anh 'hot girl World Cup'? ảnh 1 Đừng tìm đến tôi để xem hình ảnh soái ca của tôi. Hãy để cho cuộc sống của tôi dễ thở!

Nhiều người nói tôi cố diễn để tạo hình ảnh soái ca. Tôi không phải soái ca, ok? Tôi đơn giản nghĩ gì thì làm đó. Còn việc ăn mặc, thì lên truyền hình phải ăn mặc lịch sự thôi, chứ tôi không muốn làm màu.

Tôi chỉ có thể soái ca với người tôi yêu, chứ không thể làm thế hằng ngày để lên báo được. Hãy để cho cuộc sống của tôi dễ thở!

Cuộc sống của tôi là của tôi. Tôi không thể vì những con số ảo mà sống theo cuộc sống của người khác. Nhìn thì ngôn tình thế thôi, chứ chẳng lẽ về nhà... cũng phải mặc vest?

Đừng tìm đến tôi để xem hình ảnh soái ca của tôi. Cuộc sống của tôi không có thứ đó.

Nhiều người nói chương trình này kịch bản, đừng tin hai đứa nó đến với nhau. Tôi nghe vậy không vui chút nào. Tôi thấy cảm xúc của tôi bị bán rẻ quá. Bản thân tôi đến với chương trình là không có kịch bản. Tôi cũng không hề biết mặt Trâm Anh từ trước. Tôi khẳng định như thế, ai không tin thì tùy.

Chúng tôi nói chuyện với nhau tới hai tiếng đồng hồ cơ, dài hơn thời lượng phát sóng rất nhiều, nhưng bị cắt đi. Bởi thế, tôi trân trọng những gì đã diễn ra và cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi không giả tạo để trở thành người khác.

Chương trình này được ghi hình cách đây hai tuần. Sau khi ghi hình, tôi và Trâm Anh có đưa nhau đi ăn, vô tư như hai người bạn. Nó không giống như các bạn đang nghĩ bậy. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.

Theo Theo Thế giới trẻ
MỚI - NÓNG