Sàn diễn 'tày đình' của Jessica Minh Anh

Jessica luôn làm vedete cho các show diễn do cô sản xuất Ảnh: TERE GRACIA
Jessica luôn làm vedete cho các show diễn do cô sản xuất Ảnh: TERE GRACIA
Mới đây nhà sản xuất chương trình thời trang Jessica Minh Anh, đã biến đường băng của sân bay quốc tế John F. Kennedy thành sàn diễn catwalk đầu tiên trong lịch sử.

Từ chiếc Boeing 767-400 Jessica Minh Anh bước ra thanh cầu vận chuyển, thang từ từ đưa siêu mẫu vedete xuống mặt đất. Trong bộ váy đỏ vương giả, mái tóc tạo hình đàn chim cất cánh, Jessica  bước vào sàn catwalk diễn mở màn J Winter Fashion Show 2020.  Chiếc xe tải DHL Express nằm gần máy bay được  thiết kế làm hậu trường, từ đây tốp người mẫu bước ra trình diễn và quay vào thay đổi 8 bộ sưu tập thời trang và trang sức của các nhà thiết kế tại bốn châu lục. 2 trong 8 bộ sưu tập trong lần trình diễn này là của các nhà thiết kế Việt Nam - VU NGOC&SON và Rập.

“Đánh cắp show” của Tuần lễ thời trang New York

J Winter Fashion Show 2020 diễn ra vào ngày 6/2, đúng ngày đầu tiên của Tuần lễ thời trang NewYork. Trước giờ diễn, ngồi trong khoang máy bay cùng người trang điểm, Jessica sốt ruột nhìn xuống đường băng mưa tầm tã. Cả ekip lo lắng khách mời ngại mưa sẽ đến thưa vắng mặc dù “theo kế hoạch mưa chúng tôi vẫn cứ diễn”. May sao, đúng giờ khai mạc, trời tạnh ráo hoàn toàn, hai hàng ghế khán giả không trống ghế nào. Tất cả phóng viên đài báo lớn của Mỹ và châu Âu đều có mặt.

Sau show diễn, trong Talk Show với Đài truyền hình FOX 5, người dẫn chương trình đã hỏi Jessica Minh Anh khá kỹ về khái niệm “chuyển phát bền vững”. Đã có 5 năm làm show “không chỉ thời trang thuần túy mà phải mang thông điệp sống xanh”, cô bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đến qui trình “Upcycling” (tái tạo và nâng cấp) với tất cả mọi sản phẩm dịch vụ và tiêu dùng.

Có phóng viên hỏi “trên đường băng trống trải mùa đông, các người mẫu có lạnh không?”, Jessica cho biết sàn diễn và hậu trường được trang bị hệ thống quạt sưởi tiết kiệm năng lượng. Ngay cả móc áo của hãng Arch & Hook, cũng được sử dụng gỗ sồi có nguồn gốc bền vững. Hầu như mọi chất liệu, sản phẩm liên quan đến show diễn đều hướng đến bảo vệ môi trường. Đó cũng là điều kiện bắt buộc để Jessica đồng ý tham gia dự án.

Trong một bài báo viết về sự kiện, phóng viên CNN cho rằng “với một nhà sản xuất chuyên có “sản phẩm kỳ lạ” như Jessica Minh Anh thì sân bay JFK là bối cảnh phù hợp với phong cách của cô. Nhà sản xuất kiêm vedete (siêu mẫu diễn mở màn) được cho là liều khi mở show cùng ngày khai mạc Tuần lễ thời trang New York và không khó để nhận thấy cô có “dự định đánh cắp show của New York Fashion Week”.

Địa điểm “đột phá”,

lựa chọn “tày đình”

Hỏi Jessica “tại sao chị làm được điều đó ở một địa điểm “bất khả xâm nhập” như sân bay JFK?”; “Nếu như không phải DHL là hãng vận chuyển lớn nhất toàn cầu và có hệ thống cơ sở tối tân tại sân bay JFK thì không thể nào xin được giấy phép”, Jessica tiết lộ. Vì địa điểm nhạy cảm, điều khoản ngặt nghèo nên Jessica mất cả tháng 12 căng thẳng để đàm phán với DHL. Ký hợp đồng ngày 29/12, ngày 31 từ Paris cô bay sang New York và từ 1/1 bắt tay vào làm việc như điên “coi như không có Tết”. Bộ ảnh thời trang chụp tại đường băng, video trước sự kiện được thực hiện trong tháng 1. Bức ảnh Jessica với bộ đồ vét trắng đứng trong khoang tròn tua-bin cánh quạt Boeing 767-400 đã gây sốc với truyền thông vì đây là vị trí tuyệt đối bị cấm đứng gần chứ đừng nói là trèo hẳn vào. Hình ảnh khiến giới mộ thời trang liên tưởng đến khoảnh khắc Jessica đu lên cột sắt trên cao của tháp Eiffel (Paris) hồi 2014.

Từng người khách sẽ tham dự show trên đường băng sân bay đều phải gửi thông tin ID (chứng minh thư). Hành lý, đồ đạc của show diễn trước khi vào đường băng được an ninh soi chiếu nhiều lần. Trong lúc show diễn ra, đặc nhiệm an ninh sân bay đứng canh dày đặc. Tiền bảo hiểm cho từng người tham gia show diễn này là con số không nhỏ và là thông tin tuyệt mật.

Cả 25 show diễn trong 10 năm làm nghề, không phải địa điểm đột phá, không phải lựa chọn “tày đình”, không phải là Jessica Minh Anh.  Cầu Tháp London, tháp Eiffel, đập thủy điện Hoover Dam (Mỹ), Nhà máy năng lượng mặt trời Gemasolar (Tây Ban Nha), Trung tâm Thương mại Thế giới Mới (Mỹ), tháp đôi PETRONAS... đều trở thành sàn diễn của cô gái người Hà Nội Jessica Minh Anh.

Jessica từng tìm gặp bộ trưởng Quốc phòng của bốn nước Mỹ, Pháp, Ý, Tây Ban Nha để “mượn” tàu sân bay quân sự  làm sàn diễn nhưng bị từ chối vì lý do an ninh, bảo mật. Kỳ nữ “thời trang thế giới” tiết lộ sắp tới cô đang lên kế hoạch cho một địa danh hoành tráng hơn: vũ trụ.

Jessica Minh Anh sinh tại Hà Nội, lớn lên ở Moskva (Nga) nơi bố mẹ cô làm việc. Năm 16 tuổi Minh Anh về nước học nốt phổ thông, đỗ á khoa ĐH Bách khoa ngành IT. Hết năm thứ nhất cô nhận học bổng toàn phần ĐH ngành công nghệ thông tin tại Malaysia, và thạc sĩ ngành marketing - truyền thông tại trường ĐH Birmingham của Anh. Tốt nghiệp thạc sĩ, Minh Anh mở công ty tổ chức sự kiện, cô chọn làm show thời trang vì từng đi diễn catwalk thời sinh viên. Hiện tại Jessica sống và làm việc tại Paris.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.