Thư ghê gớm nhất phim ‘Của để dành’ giờ ra sao?

Nữ diễn viên Thư Hường thủ vai Thư đanh đá trong "Của để dành".
Nữ diễn viên Thư Hường thủ vai Thư đanh đá trong "Của để dành".
TPO - 20 năm kể từ ngày phát sóng lần đầu, nữ diễn viên Thư Hường, đóng vai Thư – nhân vật được đánh giá là ghê gớm nhất phim, đã có những chia sẻ thú vị về một “thời xa vắng” .

Đối với khán giả 8x, đầu 9x, bộ phim truyền hình “Của để dành” có thể xem là một trong những kỷ niệm tuổi thơ không thể nào quên. Thậm chí, dù phim chiếu đi chiếu lại nhiều lần vẫn để lại ấn tượng sâu sắc, từ nội dung, các nhân vật trong phim, đến ca khúc chủ đề “Lời ru cho con”.

Chia sẻ trên Dân Trí, Thư Hường cho biết, “Của để dành” là một trong hai tác phẩm đầu tiên cô tham gia diễn xuất khi vừa tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Là tác phẩm do đạo diễn Đỗ Thanh Hải cầm trịch, nhưng người “nhắm” vai Thư “đanh đá” cho Thư Hường lại là một người bạn học chung tên Phượng. Vì mới ra trường, nữ diễn viên rất hăng hái khi có vai diễn, dù đây là vai diễn ghê gớm, khiến cô bị “chết” vai, bị quên luôn tên thật ngoài đời.

Thư Hường chia sẻ, không ít lần ở ngoài đường, cô bị chỉ trỏ, dè bỉu là “ghê gớm”. Thậm chí, lúc đi chợ mua đồ, cô còn gặp tình cảnh không mua được đồ vì ghét Thư trên phim. Đến bây giờ, nhiều người vẫn nhận ra “Thư” và ghét cô ra mặt.

Thư ghê gớm nhất phim ‘Của để dành’ giờ ra sao? ảnh 1 Thư trong "Của để dành" có thể xem là vai diễn để đời của Thư Hường.

Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn được “hưởng lợi” do vai Thư mang lại. Cô được nhiều người biết đến, nhiều lần ra ngoài được ưu tiên hơn, thỉnh thoảng được sửa xe miễn phí…

Theo Thư Hường, nhân vật Thư vừa đáng ghét, vừa đáng yêu, kiểu “khôn nhà dại chợ”, chỉ biết đành hanh trong nhà, nhưng ra ngoài lại không dám lớn tiếng.

Tuy nhiên, nữ diễn viên nhận xét, tính cách ngoài đời của cô gần như trái ngược hoàn toàn với Thư. “Tính tôi hơi đàn ông, không nói nhiều và hơi thẳng tính. Tôi cũng không thích bon chen và không chảnh choẹ với ai. Chỉ khi đi chơi với bạn bè thật sự thân thiết, tôi mới hay tếu táo, hài hước…”, Thư Hường nói.

Thư ghê gớm nhất phim ‘Của để dành’ giờ ra sao? ảnh 2 Trong phim, vai diễn của Thư Hường là con gái của bà Vi (do NSƯT Hoàng Yến thủ vai).

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô trong phim, Thư Hường chọn cảnh cô tát “giáng trời” vào mặt cô bé người giúp việc – Luyến (do Hương Mai thủ vai).

Cô kể, lúc tập với nhau chỉ là tát giả vờ, nhưng khi chuẩn bị quay thật, đạo diễn Đỗ Thanh Hải ghé tai yêu cầu cô tát thật. “Thế là khi đang quay, tôi đưa tay lên tát một phát khiến cô bé rất đau. Cô bé khá bất ngờ, đổ gục xuống, ngẩng mặt lên thì nước mắt giàn giụa… và diễn rất sâu”, theo Thư Hường.

Kết quả, sau cảnh quay “xuất thần”, nữ diễn viên liền xin lỗi “bé Luyến” vì phải làm theo yêu cầu của đạo diễn.

Sau 20 năm, Thư Hường gần như ít khi có cơ hội gặp lại dàn diễn viên trong phim. Nhưng cô khẳng định, sẽ không bao giờ có thể quên những người đã cùng cô trải qua những kỷ niệm đẹp của thuở mới bước vào nghiệp diễn.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG