'Ðọt Chuối Non' lan tỏa yêu thương

Bé H’Sia và “ngôi nhà” của gia đình
Bé H’Sia và “ngôi nhà” của gia đình
TP - Thấm thoắt, Chương trình học bổng Ðọt Chuối Non đã qua năm thứ 8, với hơn 700 suất học bổng được trao, khích lệ và lan tỏa những tấm gương hiếu học, hiếu thảo, vượt khó trên cao nguyên.

Lần trao thứ 14 này, học bổng Đọt Chuối Non ưu tiên các tấm gương hiếu học vùng sâu huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Nhóm phóng viên đi trải nghiệm thực tế đã đứng lặng trước góc học tập bé xíu của Nguyễn Thị Thanh Trầm, nữ sinh lớp 9A3 trường THCS Lê Văn Tám, xã Bình Hòa. Trời chiều tràn nắng ồn ào tiếng trẻ chơi khắp xóm nhỏ, Trầm vẫn lặng lẽ ngồi làm bài với ngọn đèn vừa đủ soi trang vở. Bố em đau ốm kinh niên, chỉ còn mẹ cực nhọc làm thuê nuôi cả gia đình. Nhưng Trầm vẫn là học sinh giỏi nhiều năm liền, được tuyên dương liên đội trưởng xuất sắc.

Các bác hàng xóm đều nói “cháu ấy rất xứng đáng được nhận học bổng”. Mẹ Trầm bảo, căn nhà nhỏ này gia đình bà được cho thuê giá rẻ đã lâu. Sắp tới gia chủ bán nhà, bốn người chưa biết tá túc nơi nào. Trong bản tự giới thiệu, Trầm viết nếu được nhận học bổng Đọt Chuối Non, em sẽ giúp bố mẹ một phần, phần còn lại để mua xe đạp, là mơ ước từ lâu.

Ngặt nghèo không kém Trầm, là gia cảnh em Nguyễn Đình Quyết, học lớp 9A4 trường THCS Nguyễn Trãi, thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na. Căn nhà tình thương mái ngói dột nát, xiêu vẹo lâu năm, phải chống tạm bằng nhiều khúc cây cho khỏi đổ. Bà Nguyễn Thị Kiêm mẹ Quyết đơn thân nuôi con bằng nghề nhặt ve chai. Ba năm trước đây, một chiều gánh hàng về, bà bị một chiếc xe máy chạy ẩu tông ngã, trượt 2 đốt sống, mất 40% sức khỏe, giờ không làm việc nặng được nữa. Lâu nay mẹ con sống chủ yếu nhờ tình thương của láng giềng.

Mở cho phóng viên xem những trang vở đều tăm tắp nét chữ đẹp như vẽ, và những tập bài kiểm tra toàn điểm 9,10 của con trai, bà Kiêm vừa khóc vừa kể: “Cháu nó học giỏi như thế đấy, mà mẹ thế này, lỡ có bề gì không biết con sẽ ra sao”. Quá xúc động, bà lăn ra ngất xỉu. Quyết ôm mẹ gạt nước mắt. Trả lời phỏng vấn, em nói ước mơ đầu tiên là được học thành bác sĩ, để chữa cho mẹ bình phục...

'Ðọt Chuối Non' lan tỏa yêu thương ảnh 1 Trầm học bài trong góc phòng nhỏ
Các cô giáo trường tiểu học Lê Hồng Phong đưa chúng tôi đến thăm nơi cư trú của ông cháu em H’Sia H’Mok, học sinh lớp 1D, ở xóm 1 buôn Ea Na xã Ea Na. Không thể gọi là nhà, mà chỉ là một túp lều trống trếnh, chẳng có bất cứ vật dụng nào đáng giá. Từ nhỏ bé H’Sia đã không biết mặt cha. Người mẹ trẻ vào TP Hồ Chí Minh làm thuê, để con lại cho ông ngoại 70 tuổi. Cô tổng phụ trách Đội kể: H’Sia rất có ý thức học hành. Mưa gió mấy cũng đi bộ gần 1 cây số tới trường đúng giờ. Có hôm lên lớp sốt nóng hầm hập, cô cho nghỉ, em vẫn cố gắng học tới hết buổi mới về...

Không chỉ rất nhiều học sinh gia cảnh khó khăn, mà không ít giáo viên nơi xa xôi hẻo lánh cũng phải chấp nhận nhiều thiệt thòi khi gắn bó với trò nghèo vùng sâu. Những thầy cô giáo nhà xa trường, phải chạy xe máy mấy chục cây số mỗi ngày để đến lớp. Khi PV hỏi về nỗi cực nhọc này để tìm cách hỗ trợ, các thầy cô đã lắc đầu, đề nghị chương trình cứ tập trung mọi sự giúp đỡ cho học sinh.

Hành trình tri ân

Từ thành phố Sagamihara- một đô thị lớn Nhật Bản, Nguyễn Dũng Hiếu nhắn: vì vướng nhiều trở ngại do COVID-19, dự định về Việt Nam để được tận tay trao học bổng Đọt Chuối Non của anh đã không thành. Hiếu là học sinh được nhận học bổng Đọt Chuối Non đặc biệt đầu tiên vào tháng 10/2012, khi chương trình vừa nhen nhóm. Hai năm sau, Hiếu được trao thêm một lần học bổng nữa vào tháng 11/2014. Cậu học sinh lớp 9 mồ côi cha khi đó phải tự kiếm sống nuôi thân, trong lúc anh trai Cảnh Trung của Hiếu phải nghỉ học để làm thuê nuôi mẹ chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần, chăm lo tới khi mẹ mất. Nay Hiếu đã trở thành công nhân kỹ thuật giỏi nghề xây dựng ở đất nước Hoa anh đào, Trung cũng vừa nhận bằng tốt nghiệp đại học. Chuyển khoản góp thêm suất học bổng, Hiếu tâm sự: em hiểu giá trị của việc nhận được học bổng đúng lúc gia cảnh ngặt nghèo nhất, nên luôn khao khát sớm trở thành người truyền lửa yêu thương.

Một trong những nhà tài trợ gắn bó bền bỉ với chương trình học bổng này với bí danh “Ông Đậu” chưa bao giờ chịu xuất hiện trước truyền thông. Ông kể thời ở chiến trường Quảng Nam, trước khi đồng đội lấy thân mình hứng đạn và hy sinh, che cho ông được sống, đôi bạn đã giao ước: “Sau này đất nước hòa bình, tao với mày dù giàu hay nghèo cũng làm từ thiện”.

Lần này, Ông Đậu nhận lời đến dự lễ trao học bổng, không quên dặn “Vẫn bí mật giùm. Chỉ là sống để tri ân”. Tôi - người đã cùng Luật sư Trần Đình Hoành xây dựng chương trình Học bổng Đọt Chuối Non từ ngày đầu, hiểu sâu sắc điều này. Vì hành trình trở lại Ea Na cũng chính là cách tôi tìm về chốn xưa gian khó, để tỏ lòng tri ân với những tấm lòng rộng mở yêu thương, từng động viên, khích lệ, thúc đẩy ta nỗ lực cống hiến, sống đẹp suốt đời ...   

Lần thứ 14, Lễ trao học bổng Đọt Chuối Non do báo Tiền Phong tổ chức tại đại sảnh Nhà hàng Phương Đông, thôn Tân Lập, xã Ea Na (huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk) vào sáng ngày 30/11/2020, sẽ tặng 64 suất học bổng cho học sinh 7 trường từ Tiểu học đến Trung học phổ thông. Trong đó 58 suất mức 2 triệu đồng, 6 suất đặc biệt mức 5 triệu đồng, 30 chiếc xe đạp, 150 suất quà chia sẻ và Tri ân.

Năm nay, Chương trình Học bổng Đọt Chuối Non do báo Tiền Phong tổ chức cũng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Trong thời gian tới, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình xã hội thiện nguyện khác trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung.

LỜI CẢM ƠN

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ Lễ trao Học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 14:

-BS PTT 30 triệu đồng; Hội Hữu nghị Việt Pháp vùng Choisy le Roi 26 triệu ; Anh Đặng Thế Hòa 25 triệu; Agribank Đắk Lắk 20 triệu; Đoàn TNCS Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk 12 triệu; Cty TNHH MTV Bê tông Thành Công 10 triệu; Thầy thuốc Khăm Phết Lào 10 triệu;  Bà Lê Thị Mỹ Hạnh Công ty CP Banana Brothers Farm 10 triệu; Nha khoa Hương Thông 10 triệu; Dược sĩ Nguyễn Bình Ngọc Khuê 10 triệu; Cty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk 10 triệu; Văn phòng AIA Đắk Lắk 7,5 triệu; Ông HVN 5 triệu đồng; Ông Lê Đình Hiền, Chủ tịch HĐQT trường THCS & THPT Hoàng Việt 5 triệu đồng và 1200 chai nước tinh khiết; Ông LQT 5 triệu đồng; Công ty Cà phê An Thái 5 triệu đồng; Ông Đậu 5 triệu đồng; Ông Trương Ngọc Quang GĐ Công ty Cacao Nam Trường Sơn 5 triệu và quà ca cao; Nhóm bạn của Huấn 5 triệu; Ông Trịnh Xuân Mười 5 triệu; Anh Nguyễn Phương ĐN 5 triệu; Người ẩn danh 3 triệu; Anh Nguyễn Tài Nam 2 triệu; Anh Nguyễn Dũng Hiếu 3 triệu; Ông Phùng Văn Yên 2 triệu; Anh Nguyễn Tài Nam 2 triệu đồng. 
Ủng hộ xe đạp: Câu lạc bộ Gofl Tân Sơn Nhất 15 xe; Ngân hàng BIDV Đắk Lắk 10 xe; Bảo hiểm AIA Đắk Lắk 5 xe. Ông Aleksei Vladimirovich Popov Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM 2 xe. 

-Ủng hộ quà đặc sản địa phương: Cà phê Miss Ede của ông Hoàng Danh Hữu-chủ thương hiệu Miss Ede; Cà phê của ông Niê Y Pôt Henry-Công ty Êđê Cafe; Nấm linh chi của cô Đinh Hồng Danh-HTX Nấm Linh chi Krông Ana; Cốm nghệ của ông Hoàng Văn Huynh-Công ty TNHH HUVANI

-Hỗ trợ địa điểm tổ chức: Nhà hàng Phương Đông thôn Tân Lập, xã Ea Na; Hỗ trợ công tác tổ chức: Công ty TNHH truyền thông sự kiện PRO; Công ty In Công nghệ Việt; Công ty Quảng cáo-Xây dựng Nội ngoại thất Mặc Vi. Nghệ sĩ hát ủng hộ chương trình: NSND Rơ Chăm Phiang; Ca sĩ Candy Le.

MỚI - NÓNG