Google News

Bắc Giang:

Nghi ăn bún măng, một nữ sinh suýt phải bỏ thi tốt nghiệp?

Ông Mai Văn Trinh động viên thí sinh bị đau bụng ở điểm thi THPT Ngô Sĩ Liên.
Ông Mai Văn Trinh động viên thí sinh bị đau bụng ở điểm thi THPT Ngô Sĩ Liên.
TPO - Đầu giờ thi bài thi tổ hợp sáng 10/8, tại điểm thi THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Giang) 1 thí sinh bị đau bụng phải nhờ đến sự trợ giúp của cán bộ y tế. 

Khoảng 7 giờ sáng, sau khi giám thị gọi thí sinh vào phòng thi, em Lê Khánh Linh, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Giang) bị đau bụng. Thí sinh được đưa xuống phòng y tế chăm sóc. Thí sinh cho biết, buổi sáng em thức dậy từ 5 giờ, ăn bún gà với măng. Hơn 6 giờ, em đến điểm thi, được một lúc thì bụng đau dữ dội.   

May mắn, sau khi nghỉ ngơi, được chăm sóc y tế và thầy cô giáo, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đang kiểm tra công tác tổ chức thi tại đó động viên, Khánh Linh đã được về phòng để tiếp tục dự thi.

Linh cho biết, trong ngày khi đầu tiên em làm bài khá tốt và không quá áp lực về kỳ thi. Năm nay, em đăng ký nguyện vọng vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội. 

Sáng 10/8, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Cục trưởng Cục quản lý chất lượng ông Mai Văn Trinh dẫn đầu kiểm tra công tác tổ chức thi tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Giang).

Nghi ăn bún măng, một nữ sinh suýt phải bỏ thi tốt nghiệp? ảnh 1Ông Trinh hỏi thăm thí sinh và chúc các em làm bài thi tốt. 

Tại đây, ông Trinh đã kiểm tra nội dung tổ chức bốc thăm cán bộ coi thi, thứ tự đánh số báo danh thí sinh. Cụ thể, ở mỗi điểm thi, việc cán bộ coi thi phòng nào không phải do điểm trưởng phân công, sắp sếp mà theo quy định, trước mỗi môn thi điểm thi phải tổ chức cho cán bộ bốc thăm số phòng thi.

Nghi ăn bún măng, một nữ sinh suýt phải bỏ thi tốt nghiệp? ảnh 2Cán bộ coi thi bốc thăm phòng thi trước mỗi môn thi

Trưởng điểm thi ở điểm thi này báo cáo, mỗi môn thi có một phương án đánh số báo danh khác nhau để tránh việc 2 thí sinh ngồi cạnh nhau suốt các ngày thi. Theo đó, có  6 phương án đánh số báo danh khác nhau, trước mỗi môn thi điểm thi sẽ tiến hành bốc thăm để lựa chọn. 

Hôm nay là ngày thi trắc nghiệm, do đó, sau khi gọi thí sinh vào phòng, làm các thủ tục, thí sinh được cán bộ coi thi gọi lên để kiểm tra nhãn niêm phong túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm. 

Nghi ăn bún măng, một nữ sinh suýt phải bỏ thi tốt nghiệp? ảnh 3Thí sinh kiểm tra niêm phong bì đựng phiếu trả lời trắc nghiệm 

Ông Mai Văn Trinh đánh giá, Kỳ thi được tổ chức trong điều kiện dịch COVID-19 nhưng điểm thi chuẩn bị khá kỹ các điều kiện phòng chống dịch. Cụ thể như, ngay từ cổng trường thí sinh được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay. Phòng y tế có bác sĩ trực, đảm bảo cơ số thuốc để đảm bảo chăm sóc y tế ban đầu. Phòng thi thoáng mát, đảm bảo khoảng cách, trước khi thi tất cả phòng đều được khử khuẩn…đảm bảo an toàn cho cán bộ giáo viên cũng như thí sinh dự thi. 

Nghi ăn bún măng, một nữ sinh suýt phải bỏ thi tốt nghiệp? ảnh 4

CSGT nhường áo mưa, đội mưa chở thí sinh đến trường

Không ngại nắng, mưa các chiến sĩ CSGT Công an TPHCM sẵn sàng giúp đỡ thí sinh thi Tốt nghiệp THPT như: chở các em đến trường khi xe bị hỏng, phát nước, tặng bút cho các em thí sinh…

Nghi ăn bún măng, một nữ sinh suýt phải bỏ thi tốt nghiệp? ảnh 5

TPHCM: Có thanh tra sử dụng điện thoại, thí sinh sốt nhẹ, sập trần la phong

Trong ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên, tại TPHCM có thí sinh sốt nhẹ, sau khi được chăm sóc y tế thì đã quay trở lại thi. Bên cạnh đó có cán bộ thanh tra sử dụng điện thoại khi làm nhiệm vụ nên bị nhắc nhở; có điểm thi một số phòng bị sập la phông nên phải bố trí thí sinh sang thi ở phòng thi dự phòng.

Nghi ăn bún măng, một nữ sinh suýt phải bỏ thi tốt nghiệp? ảnh 6

Gượng nỗi đau mất bố, thí sinh đeo khăn tang đi thi

Hoàn tất việc an táng cho bố ở quê nhà xong, Dũng bắt xe trong đêm lên huyện biên giới Kỳ Sơn để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.