Bố mất khi đi thả lưới, nữ sinh đau đớn bỏ thi giữa chừng

Bố mất khi đi thả lưới, nữ sinh đau đớn bỏ thi giữa chừng
TPO - Vì quá đau đớn trước nỗi đau mất bố, em Diệu Linh phải bỏ thi giữa chừng. Chính quyền địa phương đang làm đơn xin đặc cách thi tốt nghiệp cho nữ sinh này.

Chiều 27/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, một thí sinh phải bỏ thi giữa chừng vì bố mất đột ngột. Hiện chính quyền địa phương đang làm đơn xin đặc cách thi tốt nghiệp cho nữ sinh này.

Theo đó, vào sáng 24/6, ông Nguyễn Ngọc Bang (SN 1972, trú xã Hương Lâm) đưa con gái là Nguyễn Diệu Linh (học sinh lớp 12A Trường THPT Phúc Trạch) đến địa điểm dự thi THPT Quốc gia 2019 để làm thủ tục thi.

Ngay sau khi đưa con vào phòng làm thủ tục, ông Bang trở về nhà rồi vào khe suối Vàng gần nhà để thả cá. Khi ông Bang đang thả cá bất ngờ phát bệnh tim dẫn đến tử vong.

Đến chiều tối không thấy bố trở về, gia đình em Linh cùng hàng xóm tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 26/6, thi thể nạn nhân được phát hiện ngay cạnh khe suối.

Bố mất khi đi thả lưới, nữ sinh đau đớn bỏ thi giữa chừng ảnh 1 Em Linh khóc ngất trước cái chết bất ngờ của bố.

"Ông Bang tử vong bên cạnh đống lửa, có khả năng khi thả lưới lên lạnh quá ông nhóm lửa để sưởi ấm. Em Linh khi biết tin do quá đau đớn, không còn tâm trạng nên phải bỏ thi môn Tiếng Anh. Trước sự việc này, đơn vị đang phối hợp với nhà trường để làm đơn xin đặc cách tốt nghiệp cho nữ sinh này”,  ông Dũng nói.

Được biết, Linh sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn, có ba chị em. Bố em bị xơ gan, và bệnh tim hơn 10 năm nay, mọi việc đều do mẹ gánh vác.

MỚI - NÓNG