Chịu tang bố trước ngày nhập học, nữ sinh xa vời giấc mơ ĐH vì mẹ bị ung thư

TPO - Bố vừa mất vì ung thư giai đoạn cuối, người mẹ cũng đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú di căn, tân sinh viên trường Đại học Dược chưa thể quyết định lựa chọn con đường viết tiếp giấc mơ giảng đường đại học hay dừng lại, bởi gia cảnh em quá khó khăn.

Sáng nay, 21/8, con đường dẫn vào nhà em Hồ Thị Thủy học sinh trường THPT Nguyễn Trung Thiên (trú thôn Hòa Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bao trùm tang thương. Trong căn nhà cấp 4 mái ngói lồi lõm không có gì quý giá ngoài những tấm giấy khen của Thủy treo ở góc tường.

Giữa gian nhà, Thủy ngồi bệt nhoài bên cạnh thi thể của người bố vừa mất vì ung thư giai đoạn cuối. Thi thoảng, cô bé với khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe nức nghẹn cúi mặt xuống đất rồi dùng bàn tay gầy gò đặt nhẹ ở cỗ quan tài.

“Cha dậy đi, mới hôm qua còn bảo con cứ đi học đại học giờ lại không nói gì nữa. Mẹ hôm nay phải xuống bà ngoại ở vì sợ ở nhà bệnh sẽ nặng hơn. Giờ một mình con ngồi đây biết chống chọi sao với cuộc sống này đây…”, Thủy khóc nghẹn bên cỗ quan tài..

Thủy sinh ra và lớn lên trong gia đình có 5 anh em, bốn anh chị trước sức khỏe không được bình thường, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Trong suốt 3 cấp học, Thủy đều đạt học sinh giỏi, trong hai năm lớp 10 và 11 em đạt giải 3 học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Mới đây, em trúng tuyển vào Trường Đại học Dược Hà Nội với số điểm 25,45 (Toán 9,2, Lý 7,25, Hóa 8,25 và được cộng 0,75 điểm vùng miền).

Là cô con gái út, học giỏi nhất nhà, Thủy là niềm tự hào của gia đình, ai cũng kỳ vọng em sẽ cố gắng theo đuổi con đường học vấn để sau này thoát cảnh nghèo khó. Thế nhưng, tai ương bắt đầu ập đến đối với gia đình em từ năm 2018.

Thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1963, mẹ Thủy) sức khỏe yếu dần, đi khám phát hiện bị ung thư vú. Lúc này ông Hồ Khánh Túng (SN 1955, bố Thủy) bán hết tất cả tài sản tích góp được cho vợ mổ trị xạ.

Chịu tang bố trước ngày nhập học, nữ sinh xa vời giấc mơ ĐH vì mẹ bị ung thư ảnh 1 Thủy chưa thể quyết định lựa chọn con đường viết tiếp giấc mơ giảng đường đại học hay dừng lại, bởi gia cảnh em quá khó khăn. 

Sau hai ca mổ, tay phải của bà Tâm bị tê liệt hoàn toàn, không thể làm được bất cứ việc gì. Khi người vợ đang chống chọi lại với ung thư vú, khoảng tháng 3/2019, ông Tùng có dấu hiệu sức khỏe lao dốc trầm trọng. Lúc này đi khám bác sĩ kết luận bị ung thư xương quai hàm ở giai đoạn cuối. Chỉ sau mấy tháng trời chống chọi với căn bệnh ung thư, ông Tùng đã trút hơi thở cuối cùng vào đêm 20/8.

“Cha mất trong đêm em phải chạy xe chở mẹ sang nhà bà ngoại ở để tránh bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Thật sự đến giờ em vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Em buồn lắm, không hiểu sao gia đình em lại gặp những chuyện như thế này”, Thủy nói trong nghẹn ngào.

Cùng lúc chăm mẹ và cha nằm liệt giường nhưng Thủy vẫn luôn nỗ lực trong học tập. Sau mỗi buổi sáng học ở lớp, chiều đến Thủy lại đạp xe ra đồng tranh thủ ra đồng làm việc để tối đến có thời gian học bài.

Chịu tang bố trước ngày nhập học, nữ sinh xa vời giấc mơ ĐH vì mẹ bị ung thư ảnh 2 Thành tích em đạt được trong những năm học.

Nỗi đau chồng chất, giờ đây Thủy vẫn chưa thể quyết định lực chọn cho mình một con đường viết tiếp giấc mơ hay dừng lại. Bởi gia cảnh em quá khó khăn.

“27/8 này nhập học rồi, em không biết lấy tiền đâu mà đóng học phí. Giờ cha lại mất, một mình mẹ ở nhà chống chọi với bệnh tật em cũng không đành lòng. Con đường đại học em mong ước lâu nay, nhưng hoàn cảnh như này có thể em phải bỏ dở giữa chừng để đi làm kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh”, Thủy tâm sự.

Cô Đoàn Thị Huyền - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Trung Thiên cho biết, hoàn cảnh gia đình em Thủy rất khó khăn, nhưng em nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập. Trong các năm học em đầu đạt học sinh giỏi, với những thành quả học tập tốt, mong sao em có thể được sự giúp đỡ của cộng đồng để có thể bước tiếp con đường Đại học mà em theo đuổi.

MỚI - NÓNG