Năm học mới tìm giá trị cũ

TPO - Tiên học lễ hậu học văn, dạy làm người trước khi dạy học chữ… là những khẩu hiệu đang được ngành giáo dục phát đi trước thềm năm học mới 2019 -2020. Nhưng, có một giá trị được coi là xưa như trái đất dường như chưa bao giờ ngành giáo dục đề cập đến đó chính là giá trị chân thực.

Trên 90% học sinh THPT đỗ tốt nghiệp, ở ĐH, số trường ĐH tham gia kiểm định đạt kiểm định cũng lên đến 96%.

Những con số này phải chăng nó cũng là một ẩn số. Bệnh thành tích đã trở thành căn bệnh trầm kha của giáo dục. Làm thế nào để dạy học sinh thành nhân trước khi thành tài khi mà môi trường giáo dục đang đầy rẫy bệnh thành tích như hiện nay. Nó ngấm sâu đến mức thi giáo viên dạy giỏi trở thành sàn diễn của mỗi “nghệ sĩ” giáo viên. Những báo cáo tổng kết đâu đâu cũng thấy thành tích. Thậm chí họp phụ huynh, phụ huynh cũng được nghe báo cáo thành tích của trường.

Chính vì vậy, không khó lý giải khi cả nghìn học sinh tốt nghiệp lớp 5 đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Hà Nội Amsterdam đều có chung một gương mặt: học bạ 100% điểm 10. Trong số này, bao nhiêu điểm 10 là thật của học sinh, bao nhiêu điểm 10 là của phụ huynh, rất khó để có câu trả lời chính xác. Nhưng có thể thấy, gia đình, xã hội đều đang tạo sức ép lên ngành giáo dục.

Giá trị của sự chân thật ngày càng bị lu mờ trước những toan tính của mỗi người. Giáo viên muốn có thành tích để báo cáo hiệu trưởng, hiệu trưởng cũng muốn có thành tích để báo cáo nên cũng quay lại ép giáo viên. Phòng cũng muốn có thành tích để báo cáo sở, sở muốn có thành tích để báo cáo cấp cao hơn.

Cứ như một vòng tròn, điểm xuất phát cũng chính là đích đến. Chỉ những đứa trẻ ngơ ngác đứng ở giữa chịu trận trước những kỳ vọng của người lớn. Tuổi thơ bị bóp nghẹt trong những giờ học thêm, trong các kỳ thi.

Cũng giống như các loại rau dại từng là đồ bỏ đi bên đường nay bỗng trở thành thổ sản trên bàn tiệc thì việc học sinh được sống với thiên nhiên, được làm những công việc bình thường bỗng nhiên trở thành “đặc sản” dạy kỹ năng sống của các trường.

Giá như giáo dục bớt hình thức, bớt sáo rỗng, bớt những thành tích, bớt những giải thưởng nhiêu khê, bớt tung hô thì có lẽ trường học đương nhiên là trường học hạnh phúc, không cần phải trở thành khẩu hiệu để phấn đấu.

Nhưng những lời hứa vẫn cứ vậy thôi, bao giờ trả lại cho giáo dục giá trị của sự chân thực, nguyên bản ban đầu? Năm học mới đến rồi mà vẫn cứ loay hoay đi tìm lại giá trị cũ mà chúng ta đã bỏ quên ở đâu?

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.