Chồng em tính rất lạ, ra ngoài phải chi cái gì quá 100 nghìn là lại lấy cớ: “Để hỏi vợ xem có đồng ý không?”. Nhiều lần em mất mặt vì cái tính này của anh ấy bởi mọi người cứ nghĩ em quản lí từng đồng của chồng. Trong khi em là người kiếm được nhiều tiền hơn, chi tiêu cũng rộng rãi chứ không bao giờ thèm đếm xỉa đến thu nhập của anh ấy. Em không biết làm thế nào để minh oan cho mình? hoahanam…@
Minh oan được cho mình thì chồng lại mất mặt. Suy cho cùng vẫn thiệt hại chứ không giải quyết được gì. Thôi thì chồng “dại” vợ mang. Trước mắt xem thế nào chu cấp nhiều hơn cho ông chồng “đo lọ nước mắm” này?! Hic. Chu cấp thêm rồi mà lại vẫn như thế thì chắc phải “kỷ luật” (tùy chị tự quyết nhé). Chỉ trừ khi gây khó hiểu và khó xử ngay trong gia đình thì mới đính chính thôi.
Con dâu tôi là nhân viên văn phòng, lúc nào cũng ăn nói lễ phép, nhẹ nhàng với mọi người khiến ai cũng quý mến. Thế nhưng hôm qua tôi tình cờ đi ngang phòng riêng của các con, nghe được con dâu chửi bới ai đó qua điện thoại rất cay độc, tục tĩu. Tôi choáng váng quá, không ngờ bên trong con người lịch sự kia lại là kẻ vô văn hóa. Giờ tôi có nên góp ý với con dâu hoặc nói cho con trai biết bộ mặt thật của vợ nó không? vuonghong…@
Bố cháu tuổi chưa cao nhưng do uống rượu bia nhiều quá nên đã bị đột quỵ, giờ đã qua cơn nguy kịch rồi, tuy nhiên sức khỏe vẫn chưa tốt nên cần có người chăm sóc. Bố mẹ cháu đã li thân, lại không hợp tính nhau, cứ nói chuyện vài câu là cãi cọ, cháu chỉ sợ lúc này mà ở gần nhau thì càng căng thẳng. Bố cháu có mong muốn là nhờ cô người yêu cũ nay đã góa chồng đến chăm vì hai người vẫn còn yêu nhau lắm. Cháu không biết có nên ủng hộ bố không? nguyenchitinh…@
Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com