Hattrick của Hà “sùng” trên đỉnh Olympia

Hattrick của Hà “sùng” trên đỉnh Olympia
TP - Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thông minh, Hà luôn tạo ra sự hấp dẫn, khiến người khác phải chú ý mỗi khi tiếp xúc. Trong các câu trả lời của em luôn chứa đựng nhiều bất ngờ.
Hattrick của Hà “sùng” trên đỉnh Olympia ảnh 1
Hà giành vòng nguyệt quế

Đó là Trần Thị Thu Hà, học sinh lớp 11A1 trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu, Nghệ An). Hà đã ba lần liên tiếp “bẻ khóa” thành công và dành trọn 80 điểm ở phần thi “Vượt chướng ngại vật”, đồng thời là chủ nhân của vòng nguyệt quế ở cả ba cuộc thi tuần, tháng và quý.

“Hà sùng” là biệt danh của Thu Hà từ thời còn bé. Hà bật mí về “biệt danh” đặc biệt của mình: “Ở quê em, mọi người gọi củ khoai bị “sùng ăn”, cũng là bị “hà ăn” vì thế, cặp hà - sùng luôn đi đôi với nhau. Lớn lên các bạn cứ quen gọi là “Hà sùng”.

Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thông minh, Hà luôn tạo ra sự hấp dẫn, khiến người khác phải chú ý mỗi khi tiếp xúc. Trong các câu trả lời của em luôn chứa đựng nhiều bất ngờ.

Ngay từ thời học cấp 1, cấp 2, Hà đã liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi huyện. Riêng năm lớp 9, em đạt giải ba học sinh giỏi Toán của tỉnh. Không chỉ đam mê Toán học, Hà cũng dành nhiều thời gian để tìm hiểu các môn khoa học xã hội khác, nhất là về văn hóa, lịch sử...

Đường đến “đỉnh” Olympia của Hà là một nỗ lực phấn đấu lớn của em. Vừa vào lớp 10, em đã được đại diện cho lớp thử sức ở cuộc thi “Tài trí học đường” (TTHĐ) do Đoàn trường tổ chức và em đã giành giải nhất. Bước sang lớp 11, Hà cùng với các bạn trong đội tuyển của lớp “ẵm” luôn ngôi số một của TTHĐ năm đó.

TTHĐ là cuộc thi được tổ chức hằng năm dành cho cả 3 khối 10, 11, 12 và mô phỏng  theo chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”. Cũng thông qua sân chơi này, có thể phát hiện, lựa chọn những học sinh xuất sắc. Là người thông minh, nhanh nhẹn, tự tin, kiến thức vững, Hà được thầy cô và các bạn “chọn mặt gửi vàng” sẵn sàng cho cuộc “leo núi” Olympia.

Hà tâm sự: “Em thường tiếp thu bài học và kiến thức cơ bản trên lớp, về nhà chỉ ôn lại thôi. Thời gian rỗi, em thường đọc truyện tranh, nghe nhạc quốc tế và xem phim… kiếm hiệp”.

Còn cô Đặng Thị Xuân, mẹ của Hà chia sẻ: “Hà rất quyết đoán, việc gì đã làm là đến nơi đến chốn. Con bé thích đọc sách ngoại khóa và hay tranh luận. Mỗi khi có chương trình Olympia, nó dán mắt vào, chờ từng câu hỏi để trả lời. Thường thường, cả ba bố con cược xem ai trả lời đúng nhiều hơn… và tất nhiên Hà luôn thắng”.

Hà “sùng” lập kỷ lục

Hattrick của Hà “sùng” trên đỉnh Olympia ảnh 2
Các bạn chúc mừng chức vô địch của Hà (giữa, hàng thứ nhất)

Lần đầu tiên trong chương trình “Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 7”, Trần Thị Thu Hà đã lập kỷ lục: ba lần liên tiếp ở các cuộc thi tuần, tháng, quý đều giải được ô chìa khóa trong phần “Vượt chướng ngại vật” và giành trọn 80 điểm.

Không chỉ xuất sắc ở phần “Vượt chướng ngại vật”, Hà còn “bỏ qua” các đối thủ của mình với số điểm cách xa và ổn định. Ở các lần thi tuần, tháng em đã về nhất với  210 và 200 điểm.

Trong cuộc thi quý, Hà đã “thể hiện đẳng cấp” với 220 điểm (hai người về nhì chỉ đạt 110 điểm và người về cuối là 30 điểm). Thầy Hoàng Phú, giáo viên Toán của Hà cho biết: “Nhiều kiến thức Toán tôi chưa giảng đến tưởng như Hà chịu thua, nhưng Hà lại ghi điểm với cách trả lời ngắn gọn, chính xác”.

Trong niềm vui chiến thắng, em tâm sự: “Đây là lần thứ hai em được ra Hà Nội. Các bạn cùng lớp và các anh chị khóa trước đi cổ vũ cho em đông lắm, có trận không đủ vé cho mọi người vào.

Tưởng chỉ ở lại vài ngày, ai ngờ việc em tiếp tục lọt vào vòng trong và... gây khó cho các bạn. Chuyện là mỗi bạn chỉ mang theo một bộ quần áo, thời tiết Hà Nội mấy ngày đó không nắng khiến quần áo giặt không kịp khô.

Các bạn còn đùa em “Hà ơi mi làm khổ choa rồi!”. Em cảm thấy thật hạnh phúc khi xung quanh mình luôn có người thân trong gia đình, thầy cô, các bạn… Đó là động lực lớn cho em vượt qua thử thách”.

MỚI - NÓNG