Nữ sinh M’đrắk đánh dấu tuổi 18 bằng cách hiến máu

TPO - “Tuổi 18, em muốn ghi dấu ấn bằng một việc làm ý nghĩa nên đi hiến máu. Mới đầu kim đâm vào tay đau nhưng lát sau thấy bình thường. Kỷ niệm này sẽ khó quên, lần sau, em sẽ hiến máu tiếp”, Cháng Thị Pàng, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện M’đrắk, Đắk Lắk) chia sẻ cảm xúc lần đầu hiến máu.
Nữ sinh M’đrắk đánh dấu tuổi 18 bằng cách hiến máu ảnh 1

Ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND huyện M'đrắk

Giáo viên, học sinh đến chật hội trường

Sáng 20/1, tại huyện M’đrắk diễn ra chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021. Đây là điểm thứ 3 trong chuỗi 5 điểm Chủ nhật Đỏ tại Tây Nguyên.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện M’đrắk Phạm Ngọc Thạch cho biết, trong nhiều năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn rất quan tâm, tạo điều kiện cho phong trào hiến máu nhân đạo. Điều đáng mừng, cán bộ, công nhân viên chức và đồng bào các dân tộc trên địa bàn rất nhiệt tình hưởng ứng. Điển hình trong năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, huyện M’đrắk vẫn tổ chức thành công 2 đợt hiến máu, thu về hơn 700 đơn vị máu. Ông Thạch kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy nghĩa cử cao đẹp ấy tại chương trình Chủ nhật Đỏ 2021.

Nữ sinh M’đrắk đánh dấu tuổi 18 bằng cách hiến máu ảnh 2

Nhà báo Phạm Đình Thắng- Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ tại Tây Nguyên

Nhà báo Phạm Đình Thắng, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ tại Tây Nguyên, cảm ơn lãnh đạo huyện M’đrắk đã tạo điều kiện tổ chức chương trình. Hy vọng, những năm tiếp theo, Chủ nhật Đỏ tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện, trở thành ngày hội đoàn kết các dân tộc…

Nữ sinh M’đrắk đánh dấu tuổi 18 bằng cách hiến máu ảnh 3

Đông đảo tình nguyện viên xếp hàng đăng ký hiến máu

Nữ sinh M’đrắk đánh dấu tuổi 18 bằng cách hiến máu ảnh 4

Nhà báo Đình Thắng trao Kỷ niệm chương Chủ nhật Đỏ cho ông Phạm Ngọc Thạch

Trong gần 1.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu, có rất đông học sinh tròn 18 tuổi. Chị Nguyễn Thị Hồng Minh (Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Tất Thành) cho biết, sáng nay có 9 giáo viên và hơn 50 học sinh của trường tham gia hiến máu.

Trước đó, khi biết huyện nhà có chương trình hiến máu, chị Minh đã tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, song chị Minh bất ngờ khi hơn 100 em đăng ký. Sau đó, nhà trường lọc lại danh sách, thì hơn 50 em đủ tuổi hiến máu; trong đó, có gần nửa là đồng bào dân tộc thiểu số (Mường, Mông, Êđê, Nùng…). Chị Minh cho biết thêm, đợt hiến máu nào, trường cũng có giáo viên, học sinh tham gia và đều vượt chỉ tiêu được giao.

Nữ sinh M’đrắk đánh dấu tuổi 18 bằng cách hiến máu ảnh 5

Ban tổ chức chương trình thăm, động viên người hiến máu

Cả nhà hiến máu tri ân

Đến với Chủ nhật Đỏ còn có hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện M’đrắk. Nhiều chiến sĩ đã có mặt từ sớm, tranh thủ hiến máu rồi kịp về đi làm.

Thiếu úy Phùng Tuấn Anh (Cảnh sát giao thông huyện M’đrắk) cho hay, hiến máu lần đầu khi còn học sinh lớp 12.  Đến nay, thiếu úy Anh hiến được 7 lần, và bản thân anh luôn thấu hiểu ý nghĩa của giọt máu cho đi nên luôn nhiệt tình tham gia. Hiến xong, thiếu úy Anh vẫn về đơn vị làm việc bình thường.

Nữ sinh M’đrắk đánh dấu tuổi 18 bằng cách hiến máu ảnh 6

Các chiến sĩ Công an huyện M'đrắk đi hiến máu

Nữ sinh M’đrắk đánh dấu tuổi 18 bằng cách hiến máu ảnh 7

Vợ chồng anh Huyện, chị Trang

Vượt chặng đường hơn 30 cây số (từ xã Cư Prao về trung tâm huyện M’đrắk), anh  Đỗ Văn Huyện cùng vợ Vũ Thị Trang hào đến hiến máu từ sớm.

Chị Trang chia sẻ, bản thân đã 8 lần hiến, còn chồng trên 10 lần cho máu. Đặc biệt, 5 năm nay, gia đình chị (gồm bố, mẹ và em) đều đi hiến máu. Lý do khiến đại gia đình chị hiến máu thường xuyên kể từ khi con thứ 2 của chị đi mổ tim. Con chị thuộc nhóm máu hiếm, bệnh viện hết máu dự trữ, phải “cầu cứu” trên mạng xã hội. Rất may, có người đến cho, cứu sống con chị. Điều này giúp chị nhận ra ý nghĩa của giọt máu và quyết định hiến máu đến khi nào hết điều kiện.

Nữ sinh M’đrắk đánh dấu tuổi 18 bằng cách hiến máu ảnh 8

Cháng Thị Pàng bước vào tuổi 18 đầy ý nghĩa

Dáng người nhỏ nhắn nhưng lần nào hiến, cô Vũ Thị Hiền (nhân viên Trường Dân tộc nội trú THCS M’đrắk) đều xung phong hiến 350 ml máu (lượng máu thường lấy của nam giới). Chị Hiền hiến máu từ thời sinh viên, đến nay hơn 10 lần cho máu.

Trong gia đình, hầu hết thành viên đều tham gia hiến máu nhiều lần. Điển hình, tại chương trình Chủ nhật Đỏ hôm nay, gia đình chị có 14 thành viên tham gia. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức thu được 404 đơn vị máu, vượt 2 chỉ tiêu so với kế hoạch đăng ký.

Nữ sinh M’đrắk đánh dấu tuổi 18 bằng cách hiến máu ảnh 9Chị Vũ Thị Hiền, hơn 10 lần hiến máu

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ tại Tây Nguyên có sự tham gia tổ chức và tài trợ của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế Đắk Lắk, Hội chữ Thập đỏ Đắk Lắk, Trường Đại học Tây Nguyên, Công ty truyền thông sự kiện Pro, Bệnh viện Thiện Hạnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, Vietcombank Đắk Lắk, Bia Sài Gòn, Công ty Toàn Mỹ 14, Trung Nguyên Legend cùng một số cá nhân, đơn vị hảo tâm.

Nữ sinh M’đrắk đánh dấu tuổi 18 bằng cách hiến máu ảnh 10Một nữ giáo viên tham gia hiến máu

Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 có sự đồng hành, tài trợ của các đơn vị: Bộ Công thương, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – Veam, Quỹ Vì tầm vóc Việt – Tập đoàn TH True milk, Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, Công ty CP Cafe E, Công ty CP Thương mại HMH Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Công ty TNHH New World Capital, Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế - IMC…

Nữ sinh M’đrắk đánh dấu tuổi 18 bằng cách hiến máu ảnh 11Bãi giữ xe trước nơi hiến máu kín chỗ
Nữ sinh M’đrắk đánh dấu tuổi 18 bằng cách hiến máu ảnh 12
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.