Quá tải sờ đầu rùa ở Văn Miếu trước ngày thi

Quá tải sờ đầu rùa ở Văn Miếu trước ngày thi
TPO - Những ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) đông hơn bao giờ hết. Số lượng khách tăng 3 đến 4 lần so với ngày thường. Hầu hết là thí sinh dự thi đại học và phụ huynh đến thắp hương và tranh thủ sờ đầu rùa để cầu may.

>> 67,52% thí sinh đến dự thi đợt 1

Quá tải sờ đầu rùa ở Văn Miếu trước ngày thi ảnh 1
Phải tận tay sờ vào đầu rùa và những tấm bia tiến sĩ này mới an tâm bước vào kỳ thi vào ngày mai. Ảnh : Mạnh - Sơn

Các nhân viên bảo vệ cùng 20 tình nguyện viên khoa Du lịch của trường ĐHKHXH&NV đã phải làm việc cật lực để giữ gìn trật tự tại đây.

Đội ngũ xe ôm ( phương tiện chính của các thí sinh từ quê lên) hoạt động tấp nập hết công suất tại khu vực này. Người đưa khách đến, người đợi khách ra , tiếng còi xe inh ỏi... Vất vả lắm cảnh sát giao thông và sinh viên tình nguyện mới giải tỏa được tình trạng tắc nghẽn trên đường Quốc Tử Giám.

"Phải xoa đủ 82 đầu rùa mới yên tâm"

Quá tải sờ đầu rùa ở Văn Miếu trước ngày thi ảnh 2
Nhiều sĩ tử tin rằng, xoa đầu rùa tại Văn Miếu sẽ giúp thi đỗ đại học. Ảnh : Mạnh - Sơn

Đó là suy nghĩ của hầu hết các sĩ tử và phụ huynh đến Quốc Tử  Giám. Chị Trần Thị Hoa ( Hà Nam) đưa con đi thi ĐH, tay xách nách mang nào ba lô, túi xách, nào hoa quả hương nhang, cho biết :  "Việc trước tiên cần làm ngay khi đặt chân đến Hà Nội là tới đây.  Đất có thổ công, sông có Hà bá. Ở nhà trước khi đi phải cúng tổ tiên, lên đây là phải đến ngay Quốc Tử  Giám ”. 

Chình ví tâm lý nhưng vậy nên mặc dù đã có biển cấm sờ lên bia tiến sĩ, rùa đá nhưng xem ra không mấy ai để tâm. Mỗi khu có một tình nguyện viên đứng coi và nhắc nhở nhưng hầu như không có hiệu quả.

Tình nguyện viên Vũ Thị Thoan cho biết: “ Chỉ cần quay đi một chút quay lại đã có rất nhiều sĩ tử xô vào xoa bia đá, đầu rùa rồi. Chỉ một buổi sáng mà mình khản cả cổ”. Song dù nhẹ nhàng hay cáu gắt vẫn không ngăn được các sĩ tử thực hiện bằng được ý nguyện cầu may trước ngày thi ĐH cam go và hệ trọng trong đời. Nguyễn Hoạ Mi  - một tình nguyện viên khác cho biết, dù rất cố gắng nhắc nhở nhưng các thí sinh vẫn cứ “nhiệt tình” xoa đầu rùa trước ngày thi để được may mắn.

Quá tải sờ đầu rùa ở Văn Miếu trước ngày thi ảnh 3
Chắc ngày mai mình sẽ thi tốt đây. Ảnh : Mạnh - Sơn

Sĩ tử Hoàng Hà Giang ( Hà Nội) thổ lộ : “mấy chị nhắc thế thôi chứ có sờ có một tí có chết ai”. Nhiều cô bé ở quê ra nhút nhát hơn thấy các tình nguyện viên làm gắt quá thì cố đợi đến trưa. Nguyễn Thu Thủy ( Ninh Bình) “ các anh chị ấy nghỉ thì tha hồ làm gì thì làm. Chỉ cần 20 phút em đã sờ xong cả 82 tấm bia rồi”.

Mặc dù rất mệt nhưng Hà, một thí sinh dự thi khối A vẫn đến Văn Miếu để “xoa đầu rùa” . Theo Hà, trước ngày thi phải xoa hết 82 đầu rùa cõng bia thì ngày mai đi thi mới an tâm. Hà cùng đám bạn tranh thủ buổi trưa hôm nay đến đây với hy vọng may mắn và sẽ thi đỗ.

Còn "sĩ tử" Phạm Hưng cùng bạn thì chuẩn bị sẵn một bó hương to để thắp và cầu khấn. Hưng giải thích, phải thắp nhiều hương thì mới có nhiều lộc.

Chúng tôi cũng thấy cảnh nhiều bậc phụ huynh cũng thành kính khấn vái mong cho con cháu mình thi cử đỗ đạt.

Quy định mỗi người chỉ được đốt 1 đến 3 nén hương nhưng chỉ trong 2 phút người ta đã thu được cả thúng to  hương cháy dở. Chị bán hương ở đây cho biết có người mua đến cả chục nắm, và chị gần như không còn thời gian để tính xem sáng nay đã bán được bao nhiêu.

Tại khu đền thờ Khổng Tử, tình nguyện viên Trần Thị Lương cho biết : “Người vào thắp hương đông lắm. Có 3 cửa mà mình phải chạy như chong chóng. Vừa giải tỏa cửa này thì cửa sau đã nhốn nháo. Mùi hương nồng nặc đến không thở được. Nếu không có các bác bảo vệ rắn tay thì bọn mình chắc chỉ biết đứng nhìn nhau".

Hiện tượng sĩ tử lai kinh đổ đến Văn Miếu Quốc Tử Giám cầu mong thi cử đỗ đạt là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc hiếu học. Chỉ còn ít giờ nữa, một kỳ thi ĐH căng thẳng lại chính thức bắt đầu, chúc cho các sĩ tử may mắn như những gì mà họ đã cầu chúc tại chốn linh thiêng từng được mệnh danh là ngôi trường Đại học đầu tiên của Việt Nam này.

Chùm ảnh sĩ tử xoa đầu rùa ở Văn Miếu cầu may trong buổi trưa nay (3/7) - Ảnh Mạnh Sơn :

Quá tải sờ đầu rùa ở Văn Miếu trước ngày thi ảnh 4 Quá tải sờ đầu rùa ở Văn Miếu trước ngày thi ảnh 5
Quá tải sờ đầu rùa ở Văn Miếu trước ngày thi ảnh 6 Quá tải sờ đầu rùa ở Văn Miếu trước ngày thi ảnh 7
Để cả tiền lên đầu rùa để cầu mong thi tốt Phải sờ thế này mới yên tâm được
MỚI - NÓNG