Sáng ngày 5/1, hơn 2000 người đăng ký hiến máu Chủ nhật Đỏ huyện Krông Pắk đã đến dự Lễ Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2020 tại Nhà văn hóa huyện ở trung tâm Thị trấn Phước An, cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và đông đảo đồng bào các dân tộc cùng tham gia. Nhà báo Hoàng Thiên Nga, Trưởng văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2020 phát biểu khởi động chương trình.
Nhà báo Hoàng Thiên Nga trao tặng nhiều phần thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc, đại diện các khối đồng bào hưởng ứng Chủ nhật Đỏ
Bà Ngô Thị Minh Trinh là Trưởng ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ huyện Krông Pắk 2020
Múa Xuần về trên bản Mông của đồng bào Mông xã Ea Yiêng
Photo: ..
Các bạn trẻ Ê Đê, M'Nông
Những cô gái xinh đẹp Tày, Thái, Mông cùng hòa vào vòng xoang
Mở đầu chương trình nghệ thuật tại Chủ nhật Đỏ sáng nay Mở đầu Chủ nhật Đỏ tại huyện Krông Pắk là màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang hơi thở của người dân bản địa.
Đồng bào các dân tộc bản địa trình diễn chiêng tre Ông Hồ Ngọc Chịu (67 tuổi, đồng bào Vân Kiều, trú tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) cho biết, thông qua chính quyền xã tôi biết chương trình Chủ nhật Đỏ là hiến máu cứu người, nên đã động viên bà con trong thôn, buôn cùng nhau tham gia. “Chúng tôi mang đến Chủ nhật Đỏ sắc màu của đồng bào Vân Kiều. Đây là những bộ đồng phục trang trọng của chúng tôi, được thực hiện tại lễ nghi cúng mùa lúa, xả lúa, lễ cúng nước…
Ông Hồ Ngọc Chịu người Vân Kiều
Bà Ngô Thị Minh Trinh hiến máu tại Chủ nhật Đỏ Ngay sau buổi lễ khai mạc, bà Ngô Thị Minh Trinh cũng xung phong hiến máu cứu người. Theo bà Trinh, năm nào bà cũng hiến máu một vài lần. “Cứ có chủ trương, hay tổ chức nào cần máu là tôi cũng xung phong đi đầu.
Ông Trần Hồng Tiến Bí thư huyện ủy huyện Krông Pắk tặng quà, khen thưởng cho đồng bào các dân tộc tích cực tham gia hiến máu