Bộ đội Biên phòng trồng cây bảo vệ môi trường, giúp dân giảm nghèo

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Thiếu tướng Lê Như Đức và các đại biểu Trồng cây tại đồi Trồn, xã Vân Hòa
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Thiếu tướng Lê Như Đức và các đại biểu Trồng cây tại đồi Trồn, xã Vân Hòa
TPO - Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng, Học viện Biên phòng và đoàn viên thanh niên địa phương trồng cây trong chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” – Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Ngày 23/2, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức dâng hương báo công Bác Hồ tại khu di tích Đá Chông và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” – Xuân Mậu Tuất 2018 tại đồi Trốn, xã Vân Hòa (Ba Vì, Hà Nội). Đây là hoạt động hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP tới dự buổi lễ.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP, Học viện Biên phòng và đoàn viên, thanh niên, học sinh xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội trồng 550 cây sao đen (cây lấy gỗ) tại đồi Trốn.

Tại lễ phát động Tết trồng cây năm 2018 của BĐBP, Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết: Bộ Tư lệnh BĐBP kêu gọi mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP tích cực trồng, quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, trồng cây xanh tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên khu vực biên giới, bờ biển và địa bàn đóng quân…

Thiếu tướng Lê Như Đức khẳng định, hơn nửa thế kỷ qua hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu, phong trào trồng cây đầu năm của BĐBP không những trở thành một nét đẹp văn hóa, trồng cây để bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền lãnh thổ, còn là hoạt động thiết thực giúp đỡ đồng bào các dân tộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng biên giới, lòng dân vững chắc, bảo vệ môi trường, tăng độ che phủ rừng trên các vùng miền của Tổ quốc. 

Đồng thời, tạo nên động lực mới, khí thế mới trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ thi đua lập thành tích hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị ngay từ đầu xuân.

MỚI - NÓNG