Cựu điệp viên CIA đối diện án tù chung thân sau khi bán tài liệu mật cho Trung Quốc

Cựu điệp viên CIA bán bí mật của Mỹ cho Trung Quốc
Cựu điệp viên CIA bán bí mật của Mỹ cho Trung Quốc
TPO - Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, một cựu nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị bắt giữ và buộc tội vì bán các bí mật cho Trung Quốc trong nhiều năm.

Theo các cáo buộc, cựu điệp viên CIA Alexander Yuk Ching Ma, 67 tuổi, đã thông đồng với một người họ hàng giấu tên cũng là cựu nhân viên CIA nhằm bán một số bí mật quân sự để nhận lại hàng chục ngàn USD và quà tặng đắt tiền.

 Ma đã bị bắt hôm thứ Sáu trong một chiến dịch truy lùng lỗ hổng an ninh do Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thực hiện.

Người họ hàng này được xác định là đồng phạm số 1, năm nay 85 tuổi, nhập tịch và sống ở Los Angeles, cũng làm việc cho CIA từ 1971 đến 1982 ở "vị trí cao cấp nhất có thể tiếp cận được danh tính các nhân viên CIA".

 Theo các tài liệu tại tòa, đồng phạm này đang mắc một chứng bệnh về nhận thức nên FBI không ra lệnh bắt giữ vào thời điểm này.

 Cáo buộc tại tòa cho biết, vụ thông đồng này bắt đầu từ tháng 3/2001 với ba ngày gặp gỡ ở một khách sạn Hong Kong. Đáng chú ý, ít nhất 5 nhân viên tình báo Trung Quốc đã có mặt tại địa điểm trên.

Tại cuộc gặp này, hai cựu nhân viên CIA đã cung cấp các thông tin cho tình báo Trung Quốc các hoạt động CIA, trong đó có “những vỏ bọc được sử dụng bởi các nhân viên CIA” và nhận dạng của họ.

 Tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết: “Cuộc gặp gỡ đã được quay lại, trong đó có đoạn Ma nhận 50.000 USD tiền mặt".

 Ma sinh tại Hong Kong và chuyển tới Hawaii vào năm 1968, đi học phổ thông và đại học tại đây. Ông ta bắt đầu làm việc cho CIA từ năm 1982 và được tiếp cận với những thông tin bí mật hàng đầu của Mỹ. Ông nghỉ hưu vào năm 1989 và chuyển về sống tại Thượng Hải tới năm 2001 trước khi chuyển tới Hawaii.

Cũng theo tài liệu của tòa án, khi đã tới Hawaii, Ma xin làm công việc dịch hợp đồng cho văn phòng FBI tại đó. Vào tháng 4/2003 ông ta đã sử dụng các thẻ điện thoại trả trước nhằm liên lạc với phía Trung Quốc để cập nhật thông tin về việc ông được FBI thuê mướn.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc, trong vòng sáu năm, Ma đã đều đặn sao chép, photo và đánh cắp các tài liệu đánh dấu "Mật”. Ông ta cũng đã lưu lại nhiều bức ảnh tên lửa và các công nghệ vũ khí khác của Mỹ trong CD-rom.

Ma đã mang theo các tài liệu và hình ảnh đánh cắp đó trong những chuyến bay về Trung Quốc.

Mùa xuân năm 2019, một nhân viên của FBI đã đóng giả làm tình báo Trung Quốc tiếp cận với Ma. Điệp viên này đã đưa cho ông ta 2.000 USD như một khoản tiền để đánh giá cao sự hỗ trợ của Ma trước đây đối với Trung Quốc.

Ma đã đề nghị tiếp tục làm việc cho tình báo Trung Quốc, hỗ trợ chính quyền Trung Quốc. Ông ta cũng cho biết muốn “Tổ quốc mình thành công". Tuy nhiên, Ma nói, ông ta chỉ muốn tiếp tục làm công việc tình báo khi đại dịch COVID-19 lắng xuống.

Ma phải xuất hiện tại tòa án ở Honolulu vào ngày 18/8 và có thể đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân nếu bị kết tội.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG