11 gia đình các liệt sĩ Gạc Ma quê Đà Nẵng, Quảng Nam đã có mặt rất sớm, quây quần bên chiếc thuyền mô hình HQ-604.
Đại tá Hoàng Duy Lập, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 83 (nay là Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân Anh hùng) nhắc lại trận hải chiến Gạc Ma không cân sức 31 năm về trước: Ngày 14/3/1988 lực lượng hải quân Trung Quốc bắn cháy, bắn chìm tàu của Việt Nam. Chúng còn bắn lực lượng hải quân, công binh đang xây dựng và bảo vệ cờ trên đảo Gạc Ma… Lực lượng hải quân Việt Nam đã kiên cường, dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
64 đồng chí đã hy sinh anh dũng, 11 đồng chí bị thương và 9 người bị Trung Quốc bắt. Nhưng chúng ta đã giữ được 2 đảo Cô Lin và Len Đao và đã dựng nên một vòng tròn bất tử, khẳng định chủ quyền quần đảo Trường Sa là của Việt Nam, không ai có quyền xâm phạm.
“Xin nghiêng mình trước 64 liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ từng tấc đất sải biển của Tổ quốc. Chúng ta xin thề trước những thế hệ đã ngã xuống, đồng thời nhắn gửi thế hệ mai sau: tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyến, kiên quyết đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù nhằm phá hoại nền độc lập tự do của Tổ quốc”, Đại tá Hoàng Duy Lập, xúc động.
Lễ tưởng niệm 64 anh hùng hy sinh tại đảo Gạc Ma. Clip: Thanh Trần.
Phút mặc niệm 64 anh hùng ngã xuống làm mọi người có mặt tại buổi lễ rưng rưng. Những nén hương được thắp lên phía con tàu HQ-604. Con tàu ấy cũng chở 64 chiếc bài vị mang tên các liệt sĩ.
Bà Lê Thị Lan, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc (quê huyện Hòa Vang, TP, Đà Nẵng) mếu máo khi thấy dòng tên con rồi òa ra nức nở: “31 năm rồi, thương quá con ơi. Tôi nhớ con tôi quá. Đi từ đó tới nay không chịu về…”.
Ông Lê Văn Xuân, ba liệt sĩ Lê Văn Xanh (quận Hỉa Châu, TP. Đà Nẵng) bình tĩnh hơn, tự xoa dịu nỗi đau của mình: “Đâu chỉ mình thằng Xanh nhà tôi. Mới làm giỗ cho nó bữa cuối tháng 1 âm lịch, em út nó về đủ cả…”.
Cuối buổi lễ, 4 con thuyền chở đầy vòng hoa, hoa đăng thả xuống biển, gởi về nơi các anh nằm lại.Dịp này, trường ĐH Đông Á cũng trao tặng 11 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 11 gia đình liệt sĩ Gạc Ma.
Phút mặc niệm những anh hùng ngã xuống. Ảnh: Thanh Trần.
Thả hoa đăng về nơi các anh nằm lại. Ảnh: Thanh Trần.