Cứ đến Rằm tháng Tám, nhà nhà người người Việt sẽ mua những chiếc bánh trung thu nhỏ xinh để cúng bàn thờ tổ tiên, sau đó cùng nhau thưởng thức hương vị đoàn viên. Bánh Trung Thu thường có dạng hình tròn tượng trưng cho sự tròn đầy, viên mãn.
Dù chưa tới giờ "G", cộng đồng mạng đã vô cùng háo hức lựa chọn vị bánh ưa thích của mình. Người chọn #team_thập_cẩm, người chọn #team_đậu_xanh. Cuộc chiến này trở thành trào lưu trên mạng xã hội, diễn ra mấy ngày nay nhưng vẫn chưa kết thúc vì cả 2 phe không ai nhường nhịn ai. Để giải quyết tình thế “ngàn cân”, nhiều bạn "mở lối đi riêng" khi chọn hương vị "cá tính" khác khiến cho cuộc chiến trở nên “dữ dội” hơn bao giờ hết.
Bên team thập cẩm đưa ra ý kiến phản bác, không chịu nhường. Ảnh chụp màn hình.
Cuộc chiến vẫn chưa ngừng nghỉ, nhiều bạn còn đưa ra ý kiến rằng, bánh nướng nhân vị trứng muối mới là ngon nhất. Còn có bạn chọn cho mình nhân vị khoai môn với phương châm “màu tím yên tĩnh, ôn nhu, khiêm tốn, không sân si, sống nội tâm”. Thêm một hương vị khác tham gia vào cuộc chiến, đó bánh dẻo. Và còn rất nhiều, rất nhiều những hương vị khác nữa được đưa ra: #team_bánh_pía, team_nhân_dừa, team_đậu_xanh_phải_có_trứng…
Tuy nhiên, #team_chốt_đơn có giải pháp được nhận "bão like" nhất là “Không ăn bánh Trung Thu nhé (đỡ phải lo giảm cân)”.
Bên cạnh đó, một loạt ảnh “chế” bánh Trung Thu nhân các vị mà bạn không thể ngờ tới "y như thật" khiến dân tình một phen nháo nhào mà săn lùng mua.
Còn bạn, bạn thuộc #team nào trong trận "đại chiến"?


