Những bước nhảy ngược về quá khứ
Sau lễ tổng kết, sân trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dường như thuộc về riêng các bạn học sinh cuối cấp. Khoảng 10 giờ sáng, lấp đầy hai bên các dãy hành lang là thầy cô, phụ huynh và các bạn học sinh đã sẵn sàng cho nghi thức “đập tay” chào đón khối 12 đến với tiết mục nhảy flashmob của riêng mình - hoạt động chủ chốt của chương trình truyền thống khối 12 năm nay - TỐC 1720.
18 lớp 12 lần lượt xuất hiện trong tiếng reo mừng của thầy cô, phụ huynh và học sinh
Ngay khi bài nhảy chưa bắt đầu, một vài học sinh đã sớm cảm nhận được không khí của ngày chia tay và òa khóc trong vòng tay bạn bè. Giai điệu vang lên, tất cả trở thành những nhà du hành thời gian, về lại chuỗi ngày Luôn-Hạnh-Phúc. Đạo cụ năm nay chính là chiếc khăn choàng thời gian, vừa có thêm tác dụng phụ giúp các bạn ấy “biến hình” thành siêu nhân vượt qua mọi khó khăn hậu dịch.
Màn trình diễn flashmob đầy cảm xúc đưa các bạn học sinh trở về những dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường Luôn-Hạnh-Phúc của đời mình
Các bạn nhảy cùng chiếc khăn choàng thời gian - đạo cụ đặc biệt của chương trình năm nay
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, kế hoạch tập luyện bị gián đoạn dẫn đến thời lượng cũng phải rút ngắn. Dù vậy, các bạn học sinh vẫn cố gắng cùng nhau trình diễn 2 bài nhảy đơn, 1 bài nhảy đôi và 1 bài hát tập thể vào ngày tốt nghiệp. Quyền Oanh (học sinh lớp 12D, Trưởng ban Văn nghệ của chương trình) tiết lộ: “Chúng mình đã phải cắt bớt kế hoạch rất nhiều. Phần lớn thời gian, BTC triển khai tập trực tuyến và còn tạo thử thách TikTốc Challenge để cổ động mọi người”.
Trong phần nhảy đôi, các bạn nhảy cùng bạn nhảy mình đã đăng ký trước đó
Những động tác đồng đều thay cho sự đồng điệu của thế hệ 17-20
Cả khối tạo thành một vòng tròn lớn rồi chạy ùa vào nhau. Trên nền những bài nhạc phụ, các bạn trao nhau những cái ôm và không còn giấu những giọt nước mắt. Cùng nhau trải qua 3 năm cấp Ba, ai nấy cũng đã tìm được những người bạn thân thiết ở trường để chia sẻ cảm xúc thật trong lòng mình.
Ngày cuối cùng của thời học sinh cũng là lúc các bạn sẵn lòng đón nhận mọi tình cảm từ những người đã cùng gắn bó
Sân trường Lê Hồng Phong không còn 18 lớp 12, chỉ có duy nhất 1 thế hệ 17-20
Nhiều phụ huynh góp mặt trong ngày trưởng thành của con mình
Triển lãm “Một mai” tại hành lang giữa của trường
Khẽ hát đêm ra trường
Lần lượt 18 tiết mục văn nghệ đến từ các lớp được trình diễn trở thành kỉ niệm “lần cuối đi bên nhau”. Các bạn học sinh bên dưới không ngừng lắc lư theo điệu nhạc hay đồng thanh ca vang câu hát, kể cả thầy cô cũng hòa mình bằng cách góp mặt vào tiết mục của học trò.
Tiết mục khiến nhiều người “sáng mắt ra” của lớp 12A
Các tiết mục hát tạo cơ hội cho những cái choàng vai, những cái ôm thật chặt
Kết thúc tiết mục văn nghệ, lớp 12 Chuyên Lý 1 chạy đến ôm cô giáo chủ nhiệm của mình Kết thúc phần văn nghệ sôi nổi, chương trình tiếp tục với trò chơi “Hãy bỏ một ngón tay xuống, nếu bạn đã từng…” Với mỗi một việc đã làm ở trường Lê Hồng Phong, học sinh bỏ một ngón tay xuống cho đến khi không còn ngón nào giơ lên.
Đi nến là truyền thống của học sinh cuối cấp trong đêm ra trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Trời không mưa giúp hoạt động này năm nay trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Mỗi bạn giữ trong tay một ngọn nến và đi dọc hành lang trên nền hành khúc của trường, cùng hướng ra giữa sân trường nơi có logo, tên trường và niên khóa tạo xếp nên bởi nhiều ngọn nến. Khắp sân trường khi ấy chỉ còn nghe thấy từng tiếng nức nở, và tiếng hát đồng thanh bài hành khúc Tự hào thay ta là học sinh Lê Hồng Phong.
Đứng cạnh nhau nhưng không ai nói lời nào, tất cả như đang cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, mong ngày chia tay mãi không khép lại
Những câu chuyện cũ níu chân, không ai muốn bước ra khỏi 3 năm Luôn-Hạnh-Phúc
Tạm biệt thế hệ 17-20. Hãy luôn thật hạnh phúc, bạn nhé!