‘Người đẹp truyền thông’ Ngọc Vân mang áo dài Hà Nội tới Trường Sa

Ngọc Vân và chiến sĩ Trường Sa.
Ngọc Vân và chiến sĩ Trường Sa.
TPO - Người đẹp truyền thông, Top 10 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã có một chuyến đi vô cùng đáng nhớ và ý nghĩa tới vùng đất thiêng của Tổ quốc – Trường Sa trong tháng 5 vừa qua.

“Chuyến đi này là lần đầu tiên tôi được đến với Trường Sa - nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Đến bây giờ, nhiều lúc tôi vẫn nghĩ mình đang nằm mơ khi được đặt chân tới đây...” – Phùng Bảo Ngọc Vân chia sẻ về chuyến đi đáng nhớ của mình.

Cũng như bao người trẻ khác, Phùng Bảo Ngọc Vân chỉ được biết tới Trường Sa qua sách báo, phim ảnh và những lời kể của thế hệ đi trước. Gần đây, cô được tham dự triển lãm ảnh ‘Trường Sa – Nơi ta đến’ và được ngắm những bức ảnh chân thực. Chính những bức ảnh này đã khơi gợi lên trong lòng cô gái trẻ mong muốn một ngày nào đó sẽ được đến với mảnh đất thiêng hùng vĩ của Tổ quốc.

‘Người đẹp truyền thông’ Ngọc Vân mang áo dài Hà Nội tới Trường Sa ảnh 1
‘Người đẹp truyền thông’ Ngọc Vân mang áo dài Hà Nội tới Trường Sa ảnh 2

Phùng Bảo Ngọc Vân mặc áo dài đoàn viên khi tới với Trường Sa.

Mong muốn là thế nhưng cô không ngờ cơ duyên được đến với Trường Sa lại tới với mình nhanh như vậy. Tháng 5 vừa qua, Ngọc Vân nhận được lời mời từ báo Tuổi trẻ tham gia chuyến đi cùng rất nhiều đại biểu từ mọi miền của đất nước.

Ngọc Vân cho biết cô là một trong hai người ít tuổi nhất trong chuyến đi lần này. “Với thời của chúng tôi, cái thời mà iphone và mạng xã hội thịnh hành, ai ai cũng cập nhật mạng xã hội thường ngày, có chuyện gì vui buồn là "post" (đăng bài) hay "share" (chia sẻ) ngay lên facebook. Nhưng trên tàu, không mạng, cũng chẳng mấy khi có sóng điện thoại. Chúng tôi cùng sinh hoạt chung, ăn chung, ngủ chung, cùng nhau hát hò, cùng nhau vui cười, cùng nhau tâm sự, cùng sống với nhau bằng những gì thật nhất. Cái thời mà đủ thứ sơn hào hải vị tấp nập trên những con phố, chắc hẳn với nhiều người trong giới trẻ, lương khô là thứ gì đó lạ lẫm lắm. Nhưng với tôi, lương khô là thứ đã gắn kết chúng tôi với nhau” – cô nhớ lại.

Ngọc Vân cho biết lần này cô đến với Trường Sa trước hết là với vai trò một sinh viên của đại học Ngoại Thương Hà Nội. Trong chuyến đi này, còn có cô Lê Thị Thu Thuỷ - phó hiệu trưởng nhà trường. Ngọc Vân và cô giáo cùng chuyển quà của trường Ngoại Thương đến với trường tiểu học Trường Sa. Đó là những cuốn sách, những quyển truyện, đồ dùng học tập để gửi tặng các em và ủng hộ, hỗ trợ vào quỹ giảng dạy của trường tiểu học Trường Sa.

‘Người đẹp truyền thông’ Ngọc Vân mang áo dài Hà Nội tới Trường Sa ảnh 3
‘Người đẹp truyền thông’ Ngọc Vân mang áo dài Hà Nội tới Trường Sa ảnh 4

Đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ với cô gái 20 tuổi.

Với vai trò là Người đẹp truyền thông Hoa hậu Việt Nam 2016, Ngọc Vân đã chuẩn bị sẵn những tấm bưu thiếp về Trường Sa, về những điểm đảo và con người nơi đây. Các tấm bưu thiếp đều được viết những lời nhắn nhủ của đất liền dành cho hải đảo, cho các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo quê hương.

Với vai trò là một cô gái Hà Nội đến với Trường Sa, trong hành trang của mình Ngọc Vân còn mang theo những tà áo dài truyền thống và cả những chiếc áo dài cách tân hiện đại. Cô mong muốn mang hình ảnh người con gái Hà Thành thanh lịch, dịu dàng và gần gũi tới với những người lính hải quân để cùng thăm hỏi, chuyện trò và động viên các anh. Ngọc Vân còn đem theo cả một món quà Hà Nội, đó là những hộp ô mai, những hộp sấu để các chiến sĩ dù ở nơi đảo xa, nhưng vẫn được thưởng thức hương vị đặc trưng của Hà Nội.

Trong chuyến hải trình lần này, Ngọc Vân và đoàn được đến 7 điểm đảo và 1 nhà giàn tại quần đảo Trường Sa. Ngọc Vân bày tỏ mong muốn được tiếp tục đến với những điểm đảo khác, để hiểu hơn về cuộc sống hải quân, để có thể đến thăm nhiều chiến sĩ hơn nữa. Sau chuyến đi này, cô cho biết sẽ tham gia cộng tác với dự án sách ảnh cho trẻ em ở Trường Sa, đồng thời với các dự án kêu gọi gây quỹ cho biển đảo quê hương.

‘Người đẹp truyền thông’ Ngọc Vân mang áo dài Hà Nội tới Trường Sa ảnh 5

Ngọc Vân trồng cây trên đảo Phan Vinh.

‘Người đẹp truyền thông’ Ngọc Vân mang áo dài Hà Nội tới Trường Sa ảnh 6

Cô còn mang sách vở và dụng cụ học tập để tặng cho các em học sinh trên đảo.

Ngọc Vân nhớ lại kỷ niệm lúc tàu chuẩn bị rời cảng Trường Sa lớn, mọi người trong đoàn đã lên tàu, còn các chiến sĩ hải quân đứng ở cầu cảng chào tạm biệt cả đoàn. “Hai bên cùng cất tiếng hát đối đáp nhau, rồi cùng nhau hoà nhịp hát vang những khúc hát về Trường Sa, về biển đảo, về người lính... Không đàn, không mic, không nhạc, cũng chẳng có dàn âm thanh nào. Nhưng chắc hẳn, đây là những khúc hát tuyệt vời nhất. Khoảnh khắc này mới ấm áp và cảm động làm sao. Tiếng hát cứ cất lên mãi, cho đến khi tàu rời xa hẳn cầu cảng, đảo Trường Sa dần xa mờ khỏi tầm mắt của chúng tôi. Chúng tôi ai cũng rưng rưng nghẹn ngào...” – cô nhớ lại.

‘Người đẹp truyền thông’ Ngọc Vân mang áo dài Hà Nội tới Trường Sa ảnh 7

Ngọc Vân cho biết cô đã có một chuyến đi ý nghĩa không thể nào quên ở tuổi 20.

Trước Ngọc Vân, một đàn chị khác cũng từng đến với Trường Sa đó là Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền. Ngọc Vân cho biết Nguyễn Thị Huyền là đàn chị và đồng thời cũng là một Hoa hậu mà cô vô cùng ngưỡng mộ cả về tài năng và nhan sắc. Chính vì thế lần này được tiếp bước đàn chị đến với Trường Sa là một vinh dự vô cùng to lớn đối với cô.

‘Từng được xem những bức ảnh chị Huyền chụp tại Trường Sa, Vân cảm thấy rất xúc động. Và nay được tiếp bước chị đến với mảnh đất thiêng của Tổ quốc, Vân càng thấm thía hơn cảm giác thiêng liêng, xúc động của những ai đã từng được đặt chân đến nơi đây” – cô nói.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.