Cô gái Bình Định thi Hoa hậu Việt Nam vì muốn được tự tin và toả sáng

Cô gái Bình Định thi Hoa hậu Việt Nam vì muốn được tự tin và toả sáng
TPO - "Đến với Hoa hậu Việt Nam vì em đam mê ánh đèn sân khấu, muốn được tự tin và toả sáng. Bên cạnh đó, em cũng muốn khám phá giới hạn của chính bản thân mình, xem mình có thể đi tới đâu trong hành trình Thập kỷ hương sắc", thí sinh Trần Thị Lợi chia sẻ.

Thí sinh Trần Thị Lợi, sinh năm 2000, đến từ Bình Định. Lợi chia sẻ, cô quan tâm và thường xuyên theo dõi các cuộc thi nhan sắc, nhưng chưa có điều kiện để đăng ký tham gia. Năm nay, cô quyết định thử sức tại Hoa hậu Việt Nam với mong muốn được trải nghiệm, học hỏi từ bạn bè bốn phương.

Cô gái Bình Định thi Hoa hậu Việt Nam vì muốn được tự tin và toả sáng ảnh 1 Thí sinh Trần Thị Lợi sở hữu chiều cao 1m72, cân nặng 51kg và số đo ba vòng: 81-60-90.

Lợi cho biết, gia đình cô hoàn toàn ủng hộ và động viên cô cố gắng để thể hiện thật tốt tại đấu trường nhan sắc này.

“Vì em là một người có tính tự lập cao và quyết đoán, nên khi biết em đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 thì gia đình hoàn toàn ủng hộ và không lo lắng nhiều. Em sinh ra và lớn lên tại vùng quê yên bình Phù Mỹ, Bình Định. Nơi đó có Đầm Trà Ổ với nhiều loại thuỷ sản và món đặc sản “bún tôm, bún rạm”. Quê hương còn nhiều khó khăn nhưng em luôn cảm thấy tự hào vì được sinh ra và lớn lên từ miền đất này”- nữ sinh 10x chia sẻ.

Cô gái Bình Định thi Hoa hậu Việt Nam vì muốn được tự tin và toả sáng ảnh 2  

Hiện tại, Lợi là sinh viên năm 3 của trường Đại học Quy Nhơn, chuyên ngành Du lịch-Lữ hành. “Bạn bè thường hỏi em rằng tại sao không chọn một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay các thành phố lớn khác, nhưng em cảm thấy mình không thể rời xa nơi này. Ở thành phố nhỏ bé này em thấy thân thuộc, gần gũi hơn với gia đình. Em chọn học nghành Du lịch vì mong muốn sau này em sẽ trở về quê hương mình để làm việc và phát triển lĩnh vực này”- Lợi lý giải.

Thiếu nữ Bình Định tiết lộ, cô rất hạnh phúc khi hình ảnh của mình trên Fanpage Hoa hậu Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Cô nhận được nhiều tin nhắn động viên, hỏi han và góp ý từ người thân, bạn bè và cả những người xa lạ.  

“Đến với Hoa hậu Việt Nam vì em đam mê ánh đèn sân khấu, muốn được tự tin và toả sáng. Bên cạnh đó, em cũng muốn khám phá giới hạn của chính bản thân mình, xem mình có thể đi tới đâu trong hành trình “Thập kỷ hương sắc”. Ngoài ra, việc được gặp gỡ, học hỏi các kỹ năng, sự chuyên nghiệp trong huấn luyện từ BTC cuộc thi và các thí sinh khác cũng là điều em mong đợi”- nữ sinh 10x nói.

Cô gái Bình Định thi Hoa hậu Việt Nam vì muốn được tự tin và toả sáng ảnh 3 Trần Thị Lợi là thành viên của CLB tình nguyện của trường và CLB hiến máu thuộc Hội chữ thập đỏ Trung ương.

Trần Thị Lợi cho rằng, việc trở thành Hoa hậu Việt Nam là mơ ước của hàng triệu cô gái trên cả nước, không riêng gì những thí sinh tham dự cuộc thi. Tuy nhiên, tự đánh giá khả năng của bản thân, cô chỉ hy vọng được vào Top 10 và sẽ cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu này.

Hiện tại, Lợi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại trường cô đang theo học và địa phương. Cô là thành viên của CLB tình nguyện của trường và CLB hiến máu thuộc Hội chữ thập đỏ Trung ương. Trên trang cá nhân của Lợi, hầu hết mọi chia sẻ đều liên quan tới hoạt động tình nguyện. Hỏi ra, Lợi đùa vui, có lẽ tình yêu với hoạt động xã hội, từ thiện, tình nguyện đã ăn vào máu rồi.

Chính vì vậy, Lợi đặc biệt yêu thích phần thi Người đẹp Nhân ái ở Hoa hậu Việt Nam. “Nếu em hay bất cứ thí sinh nào nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam cũng sẽ tiếp tục lan tỏa sứ mệnh nhân ái của cuộc thi. Bên cạnh đó, em sẽ quay về quê hương, đóng góp một phần của mình vào các công việc thiện nguyện mà em đang thực hiện và kết nối yêu thương để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa”- nữ sinh 10x nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG