Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy cùng mẹ đã thực hiện bộ ảnh nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Khi được hỏi về mẹ, cô cho biết mẹ không chỉ là mẹ mà còn là người bạn thân nhất của mình. Sống xa nhà, cô hoa hậu ít có thời gian ở cạnh ba mẹ, nhưng cô vẫn sắp xếp thời gian để thi thoảng về thăm nhà ở Hội An. Bên cạnh đó, mẹ vẫn thường chia sẻ và động viên cô học tập, cân bằng cuộc sống xa nhà.
Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ: “Ngày 20/10 lần này, Vy muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho mẹ. Vy là hoa hậu nhưng với Vy người phụ nữ đẹp nhất chính là mẹ, Vy muốn cùng mẹ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của 2 mẹ con nên đã quyết định thực hiện bộ ảnh lần này.”
Trên trang cá nhân, Tiểu Vy cũng gửi gắm những lời đầy xúc động tới mẹ nhân ngày 20/10. Đặc biệt, thời điểm này quê nhà của Tiểu Vy ở Hội An cũng đang chìm trong lũ lụt khiến cô càng thêm nhớ nhà, nhớ mẹ da diết, đồng thời gửi gắm sự xót xa khi chứng kiến cảnh những người chị, người mẹ ở quê mình đang phải chịu cảnh tang thương vì mưa bão.
Cô viết: “20/10 không được ở bên mẹ, lại thêm tin tức bão lũ ở quê nhà khiến con đau lòng và con buồn lắm. Thế nhưng con vẫn phải đi làm, vẫn phải dùng hình ảnh, công sức, sức trẻ của mình để góp phần nhỏ của mình trong công việc kêu gọi, vận động cứu trợ cho bà con vùng lũ. Nên Mẹ yên tâm về con gái nhỏ Mẹ nhé! Cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ những quyết định của con, luôn đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường. Chúc mẹ của con sẽ có thật nhiều sức khoẻ, tiếp tục chứng kiến sự trưởng thành của con mẹ nha”.
Cũng giống như Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Huyền My dành những tình cảm đặc biệt cho người mẹ và bà của mình nhân dịp 20/10.
Á hậu Huyền My và mẹ. Với Huyền My, mẹ là một người bạn rất thân thiết luôn đồng hành cùng cô trong cuộc sống. Đặc biệt, kể từ sau khi Huyền My trở thành Á hậu, mẹ của cô đã quyết định tạm gác lại công việc kinh doanh để đi theo chăm sóc, quản lý cho con gái. Huyền My còn nhớ mãi ngày cô lên đường đi Phú Quốc để mang trên mình trọng trách đại diện cho Việt Nam dự thi Miss Grand 2017 thì cũng chính là thời điểm mẹ của cô gặp vấn đề về sức khỏe và phải nhập viện.
“Mặc dù phải nhập viện nhưng mẹ My vẫn giấu không cho My biết để My có thể tập trung hoàn toàn 100% cho cuộc thi, mang lại sự tự hào cho khán giả Việt. Mẹ luôn hy sinh thầm lặng như thế, hết mình vì con cái. Chính vì thế vào dịp ý nghĩa như ngày 20/10, My muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất từ tận trái tim tới mẹ, mong mẹ sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng My trong cuộc sống” – cô nói.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và mẹ. Cũng dành nhiều tình cảm cho mẹ, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết mặc dù công việc bận rộn nhưng cô nhất định sẽ dành thời gian để chọn cho mẹ một món quà ưng ý nhân ngày 20/10.
"Mẹ Linh bình thường là một người phụ nữ rất giản dị. Ngày này, Linh muốn mua tặng mẹ một món đồ gì đó thật diện để mẹ có thể lộng lẫy hơn những ngày thường. Điều quan trọng đó là Linh muốn mẹ thực sự vui mỗi ngày" – Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.