Đêm không ngủ mong trời sáng đưa con đi thi Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020

TPO - “2h30 tôi dậy, 3h dậy…. Cả đêm thao thức không thể chợp mắt, chỉ mong trời nhanh sáng để đưa con tới địa điểm diễn ra Sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020”, cô Nguyễn Thị Tý - mẹ của thí sinh Lê Thu Trà chia sẻ.

Sáng 29/9, Sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tại khách sạn Golden Lake, Hà Nội.

Cô Nguyễn Thị Tý - mẹ của thí sinh Lê Thu Trà, sinh năm 2002, vừa tốt nghiệp THPT Đô Lương 1, Nghệ An với số điểm 25,5 chia sẻ: “Cảm giác lúc này cũng hồi hộp như khi đợi con ngoài cổng trường thi Tốt nghiệp THPT hay chờ khi chờ con nhận kết quả đăng kí nguyện vọng đại học. Đã hai đêm tôi trằn trọc không tròn giấc chờ đợi tới ngày con tham gia Sơ khảo”. Cô Tý cho hay, Trà đăng ký hai nguyện vọng là Học viện An ninh và Đại học Kinh tế Quốc dân.

Lần đầu tiên ra Hà Nội nên hai mẹ con không khỏi bỡ ngỡ. “Vì Trà say xe nên hai mẹ con ra trước 2 ngày diễn ra Sơ khảo. Hai ngày ở khách sạn hai mẹ con tâm sự nhiều điều. Trà tâm lý khá thoải mái nhưng tôi có phần lo lắng và căng thẳng nhiều hơn. Con mới 18 tuổi, vừa ra trường, chưa va vấp nhiều cũng không có nhiều trải nghiệm. Đó là điều tôi lo nhất”- cô Tý nói.

Đêm không ngủ mong trời sáng đưa con đi thi Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1 Thí sinh Lê Thu Trà.

Theo tâm sự của cô Nguyễn Thị Tý, gia đình thuần nông, nhưng muốn con có thêm nhiều trải nghiệm cũng như kỷ niệm tươi đẹp của tuổi thanh xuân nên hoàn toàn ủng hộ quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. “Trà hiền nhưng cũng năng động. Cháu khá vui vẻ và thích thú khi lần đầu tiên tham gia một cuộc thi nhan sắc. Tôi động viên cháu đi chơi với bạn bè cho thoải mái trước khi bước vào Sơ khảo”- mẹ thí sinh Lê Thu Trà thổ lộ.

Nói với PV, cô Tý cho biết, cả hai đêm qua ở Hà Nội đều không tròn giấc. “2h30 tôi dậy, 3h dậy…. Cả đêm thao thức không thể chợp mắt, chỉ mong trời nhanh sáng để đưa con tới địa điểm diễn ra Sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Sáng sớm, hai mẹ con cùng nhau tới khách sạn, ngồi đợi tới giờ làm việc của BTC. Dù kết quả ngày hôm nay ra sao thì hai mẹ con cũng có những kỉ niệm thật vui ở thủ đô”- cô Tý bộc bạch.

Đêm không ngủ mong trời sáng đưa con đi thi Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2 Bà ngoại và bố thí sinh Phạm Thị Huyền Trang đến từ Hưng Yên. 

Thí sinh Phạm Thị Huyền Trang (sinh năm 2000, hiện là sinh viên Học viện Nông nghiệp) được bà ngoại và bố đưa đi. Theo lời của bà Cao Thị Gấm, cả nhà dậy từ 4h sáng và chạy xe từ Hưng Yên lên Hà Nội. “Tôi và bố của cháu đưa cháu tới điểm thi từ lúc gần 6h sáng. Vì sợ đường tắc nên cố gắng đi sớm. Cháu ở nhà thuỳ mị và nết na. Từ nhỏ, Trang đã thích những cuộc thi người đẹp, nhan sắc. Vì vậy, gia đình hoàn toàn ủng hộ đam mê của cháu”- bà Gấm nói.

Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng bà Gấm nhất định theo từng bước cháu gái trong hành trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. “Vì mẹ cháu là giáo viên nên nay vẫn phải lên lớp. Tôi thay mẹ cháu đi cùng để động viên tinh thần cho cháu tự tin, phấn chấn khi bước vào cuộc thi. Ở một cuộc thi lớn, nếu được đi tiếp là điều mừng nhưng nếu phải dừng lại thì xem như một lần cho cháu được thử sức”- bà Gấm chia sẻ. 

“Hôm nay, cháu nào cũng rất xinh và cao. Tôi chỉ biết động viên tinh thần cho cháu để thực hiện tốt phần thi của mình”- bà của thí sinh Phạm Thị Huyền Trang nói thêm.

Đêm không ngủ mong trời sáng đưa con đi thi Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3 Nhiều phụ huynh đợi con, em mình bên ngoài phòng thi.
Đêm không ngủ mong trời sáng đưa con đi thi Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4  
MỚI - NÓNG