Hậu trường thi hoa hậu giữa ngày lũ lớn

Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 thực hiện công tác cứu trợ miền Trung. Ảnh: Minh Đức
Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 thực hiện công tác cứu trợ miền Trung. Ảnh: Minh Đức
TP - Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn nhắn vội vào nhóm: “Chuẩn bị địa bàn để ngày thứ 5, 22/10, đoàn Tiền Phong, Sen Vàng và Ban Tổ chức Hoa hậu đi một số vùng ở Quảng Trị. Không ngại lội nước. Và nên lội nước!”. Đó là một trong những mệnh lệnh được đưa ra trong những ngày mênh mang nước lũ ở miền Trung.

Hoa hậu cũng phải lội nước

Tháng 10/2020, dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát. Báo Tiền Phong và đối tác cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN) - Công ty Sen Vàng cấp tốc triển khai vòng bán kết, sau khi đã phải lùi lại một thời gian dài. Vòng bán kết thành công tốt đẹp vào ngày 10/10 dù triển khai theo hình thức rút gọn (chỉ tổ chức tại Hà Nội, thay vì 2 miền như những mùa trước).

Hậu trường thi hoa hậu giữa ngày lũ lớn ảnh 1  
Hậu trường thi hoa hậu giữa ngày lũ lớn ảnh 2

Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 thực hiện công tác cứu trợ miền Trung. Ảnh: Minh Đức

Những ngày sau đó, miền Trung liên tiếp hứng chịu mưa bão. Lũ lên, núi lở, thiệt hại nhân lên từng ngày. Với báo Tiền Phong, đó là một tình huống khó khăn. Bởi vì, HHVN là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, có tuổi đời hơn 30 năm, không thể để đứt đoạn. Việc tổ chức một hoạt động văn hóa - giải trí trong điều kiện đồng bào miền Trung đang vật lộn trong khó khăn mà tranh thủ được sự đồng tình của công chúng là điều mà Tiền Phong hướng đến.

Trong các cuộc họp giao ban buổi sáng, Tổng Biên tập ra chủ trương phải vào cuộc cứu trợ miền Trung ngay lập tức. Tiền Phong vào cuộc, cùng với sự tham gia của Công ty Sen Vàng các hoa hậu, người đẹp, chương trình cứu trợ sẽ có sức lan tỏa, tăng nguồn lực cứu trợ cho miền Trung. Qua đó, hình ảnh cuộc thi HHVN sẽ đẹp hơn. Kế hoạch tổng thể được chúng tôi xây dựng nhanh chóng, trình qua mail và Tổng Biên tập ký phát hành trong ngày. Trong đó, báo Tiền Phong và Ban Tổ chức HHVN Công ty Sen Vàng cùng đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm đồng hành để triển khai gấp rút.

Ba giờ sáng ngày 21/10, từ Hà Nội, nhóm phóng viên chúng tôi cùng Phó Tổng Biên tập Lê Minh Toản, lãnh đạo tập đoàn TNG từ Hà Nội đi trao xuồng cứu hộ cho công an Hà Tĩnh vào buổi chiều cùng ngày. Anh Toản ở lại Quảng Bình để chỉ đạo các phóng viên đang tác nghiệp lũ lụt tại đây và thực hiện các công tác từ thiện. Xe chúng tôi tiếp tục vượt quốc lộ 1A, nước vỗ bì bạch dưới gầm xe, vào đến thành phố Huế ngay trong đêm để sáng mai trao tiếp một ca nô khác. Ở Huế, Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn cùng lãnh đạo Công ty Sen Vàng cùng các hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh và các người đẹp đã đến từ trước một ngày cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn-Huế đã thực hiện các chuyến cứu trợ đầu tiên.

Xong ở Huế, anh Lê Xuân Sơn dẫn đoàn Ban Tổ chức HHVN Công ty Sen Vàng và các hoa hậu người đẹp ngược ra Quảng Trị, Quảng Bình để cứu trợ những địa bàn đã được phóng viên thường trú phối hợp với tỉnh đoàn và chính quyền địa phương xác định trước. Lúc này, nước vẫn mênh mang. Không chỉ trao tại hội trường, các hoa hậu, người đẹp cùng xuống thuyền, lội nước vào tận các nhà dân để trao quà trực tiếp. Những hình ảnh đó được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội nhận được sự khích lệ rất lớn. Trên báo Vnexpress, hình ảnh các hoa hậu lội nước về với miền Trung nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi, cảm ơn. Có người còn hóm hỉnh: “Chỉ nhìn thấy nhan sắc của hoa hậu thôi, coi như tôi đã nhận được phần quà cứu trợ”.         

Gấp gáp nhưng cẩn trọng từng li

Hậu trường thi hoa hậu giữa ngày lũ lớn ảnh 3 Ban Tổ chức HHVN trao quà cứu trợ cho đồng bào Thừa Thiên-Huế

Lời kêu gọi của báo Tiền Phong cùng Ban Tổ chức HHVN và sự tham gia của các hoa hậu, người đẹp lập tức đã phát huy tác dụng mạnh mẽ. Trong nhóm chat “cứu trợ miền Trung” để điều hành nội bộ của báo Tiền Phong, nguồn lực hỗ trợ, danh sách các nhà tài trợ được lãnh đạo các phòng ban của báo cập nhật từng phút. Tập đoàn Phúc Sơn, Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO, Tập đoàn Đất Xanh, Công ty Sen Vàng, Quỹ BIG SHARE, Công ty Vua Gạo - King Green, Công ty Phát hành báo chí Trung Ương, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Dabaco... và nhiều doanh nghiệp đã lập tức đồng hành với chương trình. Bạn đọc khắp mọi miền cũng quyên góp, chuyển khoản để cùng đồng hành cùng miền Trung. Nhiều câu lạc bộ học sinh, sinh viên cũng tổ chức các chương trình rồi ủy thác cho báo đi trao tặng. Đoàn Thanh niên, Công đoàn báo Tiền Phong, công ty Tiền Phong... cũng xắn tay vào cuộc. Mười bốn tỷ đồng của các nhà hảo tâm đã dành cho đồng bào miền Trung thông qua báo Tiền Phong, Ban Tổ chức cuộc thi HHVN Công ty Sen Vàng là một con số đáng quý.

Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng cường độ làm việc của cán bộ công nhân viên, nhất là Ban Biên tập được đẩy lên cao nhất. Từ Hà Nội, Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn, các phó Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng, Lê Minh Toản liên tục thay phiên nhau vào miền Trung để thực hiện công tác cứu trợ. Phó Tổng biên tập Vũ Tiến - Phó Tổng Biên tập thường trực tại Bà Rịa-Vũng Tàu và TPHCM để lo các nội dung cuộc thi hoa hậu đang gấp rút vào vòng chung khảo. Với phóng viên, nhiều người nuốt nước mắt khi quê nhà ở miền Trung bị ngập quá nóc, người nhà ời ời gọi điện, chờ thuyền cứu hộ trên đê. Có nữ phóng viên tại Quảng Nam vẫn đi viết bài, theo đoàn cứu trợ của báo để đưa tin, cuối buổi hỏi ra mới biết mái nhà của chị bão đã thổi bay. Gấp gáp, đầy lo toan nhưng những người Tiền Phong vẫn chăm chút từng li từng tí cho hình ảnh các hoa hậu tham gia lũ lụt. Trong nhóm chat nội bộ, nhiều anh chị đã cẩn thận góp ý cho các hoa hậu ăn mặc sao cho đơn giản, tiếp xúc với người dân vùng lũ thật thân gần, chân thành.

Vòng chung kết cuộc thi hoa hậu cuối cùng diễn ra tốt đẹp. Hoa hậu được chọn cũng mang dấu ấn của của mùa lũ năm nay - một cô gái lớn lên ở nông thôn miền Trung. Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, Ban Tổ chức lập tức đưa hoa hậu và các á hậu và người đẹp “cõng” nhà lên nóc Tak Lang thuộc vùng sạt lở Nam Trà My, Quảng Nam. Tới đây, các hoa hậu, á hậu, người đẹp sẽ tiếp tục quay lại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… để thực hiện thêm những đợt cứu trợ, qua đó làm đẹp hơn cho hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam. Ban Tổ chức HHVN, báo Tiền Phong cố gắng làm cho cuộc thi HHVN không chỉ là hành trình của nhan sắc mà còn là nơi lan tỏa của trí tuệ và lòng nhân ái.

Từ năm 2016, hành trình nhân ái trở thành một “đặc sản” của cuộc thi HHVN. Trưởng Ban tổ chức Lê Xuân Sơn đánh giá, đây là phần thi mà thí sinh bộc lộ nhiều phẩm chất nhất và trưởng thành nhiều nhất. HHVN 2020 có 7 dự án nhân ái, trong đó hơn nửa liên quan ngành y.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.