Nguyễn Thúc Thùy Tiên kể nỗi đau vùng lũ khi chứng kiến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

TPO - “Trong đợt cứu trợ miền Trung vừa qua, Tiên đã đến thăm một gia đình và chỉ sau một cơn lũ, ba mẹ mất đi hai người con. Hình ảnh người mẹ ngồi thất thần, nhìn vô hồn và trên bàn thờ dựng tạm là bình sữa cho em nhỏ, Tiên cảm thấy vô cùng đau xót”- Người đẹp Nhân ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên kể lại.

Vừa trở về Sài Gòn sau hai đợt cứu trợ vừa qua ở miền Trung, cảm xúc của Thuỳ Tiên hiện thế nào?

Thực sự khi trở về nhà sau 2 đợt cứu trợ miền Trung vừa qua, đi qua rất nhiều tỉnh thành, cảm xúc hiện giờ của Tiên rất lẫn lộn. Tiên thấy quá thương người dân miền Trung. Có đi mới biết, họ phải chịu những mất mát to lớn thế nào. Nhìn lại, Tiên thấy bản thân mình may mắn khi mình có đồ ấm để mặc, cơm ngon để ăn.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên kể nỗi đau vùng lũ khi chứng kiến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ảnh 1 Những đau đớn, mất mát trong bão lũ khiến nhiều người đau đớn, xót xa. 

Hình ảnh nào gây xúc động nhất với bạn?

Tiên nghĩ rằng không có nỗi đau đớn nào bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trong đợt cứu trợ miền Trung vừa qua, Tiên đã đến thăm một gia đình và chỉ sau một cơn lũ, ba mẹ mất đi hai người con. Hình ảnh người mẹ ngồi thất thần, nhìn vô hồn hay trên bàn thờ dựng tạm là bình sữa cho em nhỏ, Tiên cảm thấy vô cùng đau xót.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên kể nỗi đau vùng lũ khi chứng kiến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ảnh 2  

Hình ảnh Tiên ngồi bên bà cụ với ánh sáng mờ được bạn chia sẻ và chú thích là khoảnh khắc đẹp nhất trong 2 năm nhiệm kỳ Người đẹp Nhân ái, vì sao vậy?

Đối với Tiên đó là một khoảnh khắc đẹp, xúc động vì đó là tấm hình được chụp vội trong điều kiện không có đủ ánh sáng. Vì ảnh hưởng của bão, lũ nên khu vực đó chưa có điện trở lại. Khi ngoài trời đang tối dần và chuẩn bị đổ mưa, hình ảnh bà cụ ngồi dưới căn nhà đã tốc hết mái khiến Tiên không thể cầm lòng.

Liên tục phải lội nước, di chuyển qua nhiều địa phương, có điều gì khiến Tiên còn trăn trở dọc đường cứu trợ?

Điều khiến Tiên trăn trở nhất là vì sạt lở, giao thông chia cắt nên Tiên và đoàn cứu trợ chưa thể tới được những nơi bị thiệt hại nặng cũng như đang bị cô lập trong nước lũ. Tuy nhiên, chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên kể nỗi đau vùng lũ khi chứng kiến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ảnh 3 Người đẹp nhân ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia hai đợt cứu trợ miền Trung cùng đoàn công tác BTC Hoa hậu Việt Nam. 

Trong hai năm qua, thực hiện nhiều dự án Nhân ái, dự án nào nhiều cảm xúc nhất với Tiên?

Thực sự Tiên vẫn luôn biết ơn vì danh hiệu Người đẹp Nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã cho Tiên cơ hội thực hiện nhiều dự án thiện nguyện. Tiên được gặp gỡ, sẻ chia với rất nhiều người có cảnh đời bất hạnh. Nhìn lại, tất cả đều như những thước phim quay chậm, cho Tiên nhiều cảm xúc khác nhau và dự án nào cũng khiến Tiên xúc động.

Cảm xúc của bạn hiện tại thế nào khi HHVN chuẩn bị tìm được người kế vị?

Tiên vô cùng hồi hộp và chờ đợi tới đêm Chung kết để xem cô gái nào sẽ là người kế vị vương miện Hoa hậu Việt Nam trong năm nay. Ai sẽ là người hội đủ các yếu tố vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ, tài năng và nhan sắc?

Bạn có điều gì muốn nhắn nhủ tới Người đẹp Nhân ái HHVN 2020 sắp tới?

Tiên cảm thấy trong hai năm qua mình đã cố gắng rất nhiều nhưng chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Tiên hi vọng rằng Người đẹp Nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình và có thể thực hiện được nhiều dự án thiện nguyện hơn để lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng nhiều hơn!

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".