Nhan sắc cô gái dân tộc Nùng là sinh viên Đại học Ngoại thương dự thi HHVN 2020

TPO - Thí sinh Lương Thị Mai Anh, sinh năm 1997, đến từ Hữu Lũng, Lạng Sơn. Cô là sinh viên năm cuối Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Thí sinh Lương Thị Mai Anh bày tỏ sự e ngại khi được truyền thông quan tâm vì sợ rằng sẽ không đi tới đâu trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô sinh viên năm cuối của Đại học Ngoại thương tiết lộ, hình ảnh Hoa hậu H’Hen Niê đã truyền cảm hứng mạnh mẽ khiến cô đủ tự tin để ghi tên vào hồ sơ dự thi Hoa hậu Việt Nam.

Nhan sắc cô gái dân tộc Nùng là sinh viên Đại học Ngoại thương dự thi HHVN 2020 ảnh 1 Mai Anh là người dân tộc Nùng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Mai Anh luôn cố gắng để theo con đường học vấn. 

“Em ngưỡng mộ Hoa hậu H’Hen Niê và mong muốn làm được nhiều điều ý nghĩa hơn cho quê hương, đóng góp nhiều hơn cho xã hội và là phiên bản tốt nhất của bản thân mình”- Mai Anh thổ lộ.

Nhan sắc cô gái dân tộc Nùng là sinh viên Đại học Ngoại thương dự thi HHVN 2020 ảnh 2 Chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào nhưng Mai Anh thực sự nghiêm túc khi đến với Hoa hậu Việt Nam.

Theo chia sẻ của Mai Anh, cô là người dân tộc Nùng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Mai Anh luôn cố gắng để theo con đường học vấn. Những ngày đầu nhập học, Mai Anh khá chật vật trong việc tìm và chi phí cho việc ăn, ở. Sau đó, cô vừa học vừa làm thêm để phụ giúp cha mẹ.

Mai Anh cho biết, bố mẹ cô làm nông nhưng vì sức khỏe của bố yếu nên mẹ là lao động chính trong gia đình. Hiểu được nỗi vất vả của người thân, Mai Anh tự nhủ phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn để cải thiện cuộc sống và một tương lai tươi sáng hơn.

Nhan sắc cô gái dân tộc Nùng là sinh viên Đại học Ngoại thương dự thi HHVN 2020 ảnh 3 Vẻ đẹp khỏe khoắn của thí sinh Lương Thị Mai Anh.

Chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào nhưng Mai Anh thực sự nghiêm túc khi đến với Hoa hậu Việt Nam. Cô gái dân tộc Nùng “đầu tư” một bộ ảnh chỉn chu để gửi tới Ban tổ chức. Tuy nhiên, Mai Anh chưa tiết lộ thông tin này tới gia đình và bạn bè, người thân vì e ngại sẽ bị loại ở vòng Sơ khảo.

“Em biết năng lực và ngoại hình của mình không có gì đặc biệt cũng không kì vọng sẽ tiến xa ở cuộc thi nhưng em sẽ cố gắng hết mình. Sự trải nghiệm, học hỏi thêm những kỹ năng mới sẽ là hành trang quý giá cho em trong những chặng đường tiếp theo của cuộc đời”- Mai Anh chia sẻ.

Nhan sắc cô gái dân tộc Nùng là sinh viên Đại học Ngoại thương dự thi HHVN 2020 ảnh 4  

Bên cạnh đó, nữ sinh Đại học Ngoại thương thổ lộ, cô cảm thấy may mắn khi được học tập ở ngôi trường này- nơi được ví là “chiếc nôi” của Hoa, Á hậu. “Trong quá trình học tập, tiếp xúc với mọi người, em thật sự ngưỡng mộ tài năng và sự hiểu biết của họ. Danh hiệu không tự nhiên có mà nó được chứng minh bằng quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng nghỉ. Em cho rằng, bản thân mỗi người chỉ cần cố gắng, kiên trì theo đuổi ước mơ sẽ làm được những điều mà mình mong muốn. Đó cũng là lý do em đến với Hoa hậu Việt Nam”- Mai Anh nói.

Nhan sắc cô gái dân tộc Nùng là sinh viên Đại học Ngoại thương dự thi HHVN 2020 ảnh 5  

Mai Anh cho biết thêm, năng khiếu của mình là chơi đàn bầu và sẽ chuẩn bị một tiết mục cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sắp tới. “Em theo dõi các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay và thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Vì vậy, em luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa”- Mai Anh nhấn mạnh.  

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.