Là sinh viên năm ba của Học viện Ngân hàng, Nguyễn Khánh Ly (sinh năm 2000) mong muốn trở thành một chuyên viên tài chính giỏi. Bên cạnh đó, cô gái đến từ Phú Thọ ấp ủ ước mơ thi Hoa hậu từ ngày thơ bé.
“Em theo dõi và yêu thích cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ khi còn nhỏ. Cuộc thi không chỉ thu hút riêng cá nhân em mà còn rất nhiều cô gái tuổi đôi mươi muốn tham gia bởi sự uy tín và chất lượng của sân chơi này. Em tin rằng cuộc thi sẽ đem lại cho em nhiều trải nghiệm, kiến thức và sự tự tin cho bản thân mình”- Khánh Ly chia sẻ.
“Trong tất cả các hoa hậu Việt Nam đều cho em những ấn tượng riêng và em thực sự rất ngưỡng mộ họ. Họ là những cô gái vừa có vẻ đẹp bên ngoài, có tri thức, nhân cách tốt và một trái tim nhân ái”- Khánh Ly nói thêm.
Nguyễn Khánh Ly sở hữu chiều cao 1m72, cân nặng 52kg và số đo ba vòng: 84-60-92. Cô từng tham gia cuộc thi Học sinh thanh lịch tại trường THPT Tháng Mười và giành giải nhất. Đó chính là nền tảng khiến Khánh Ly tự tin để bước tới chinh phục những thử thách mới. Nữ sinh Học viện Ngân hàng tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành niềm tự hào của thầy cô, gia đình.
Giống như nhiều cô gái khác khi lần đầu ghi danh tại một cuộc thi nhan sắc lớn, Khánh Ly thừa nhận điểm yếu của mình là còn rụt rè, nhút nhát. Tuy nhiên, nữ sinh 10x hy vọng, thông qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cô sẽ học hỏi và khám phá được tiềm năng của bản thân.
“Theo dõi fanpage của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, em thấy dàn thí sinh năm nay khá ưu tú và nổi trội. Em không đặt mục tiêu sẽ giành ngôi vị cao vì thấy bản thân mình còn nhiều hạn chế nhưng với tinh thần cầu thị và học hỏi, em tin rằng sẽ có nhiều trải nghiệm vô cùng ý nghĩa tại cuộc thi. Bên cạnh đó, sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và cả những người em không quen là động lực để em tự tin hơn ở Hoa hậu Việt Nam 2020”- Khánh Ly nhấn mạnh.
Hiện tại, bên cạnh việc học, Khánh Ly dành thời gian để luyện tập thể hình và trau dồi thêm các kỹ năng chuẩn bị cho cuộc thi. “Dù em không nổi bật nhưng em sẽ cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Khi em đã làm hết mình thì sẽ không còn gì để nuối tiếc nữa”- Khánh Ly nói.