Thí sinh bật mí lý do mặc chiếc áo bà ba, khăn rằn Nam Bộ đi sơ khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020, Tường Vi mong muốn giới thiệu đến các bạn thí sinh, ban giám khảo và nhất là các bạn trẻ về bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ vùng Nam Bộ, đơn giản mộc mạc mà thắm đượm tình quê.

Nổi bật trong dàn thí sinh với chiếc áo bà ba, khăn rằn Nam Bộ, dự thi vòng sơ khảo khu vực phía Nam tại TPHCM sáng nay, thí sinh Ngô Thị Tường Vi (đến từ TP.Cần Thơ) bật mí, hôm nay chọn bộ áo bà ba với chiếc khăn rằn đặc trưng cho người phụ, tôn vinh, truyền tải nét đẹp mộc mạc của người phụ nữ Nam Bộ.

 Thí sinh bật mí khi mặc chiếc áo bà ba, khăn rằn Nam Bộ đến vòng sơ khảo. 

Qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020, Tường Vi mong muốn giới thiệu đến các bạn thí sinh, ban giám khảo và nhất là các bạn trẻ về bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ vùng Nam Bộ, đơn giản mộc mạc mà thắm đượm tình quê.

Thí sinh bật mí lý do mặc chiếc áo bà ba, khăn rằn Nam Bộ đi sơ khảo Hoa hậu Việt Nam ảnh 1  
Thí sinh bật mí lý do mặc chiếc áo bà ba, khăn rằn Nam Bộ đi sơ khảo Hoa hậu Việt Nam ảnh 2 Thí sinh Ngô Thị Tường Vi

Đến với cuộc thi lần này, Tường Vi cho biết đây là cuộc thi rất bổ ích cho các bạn nữ, một cuộc thi không thể tốt hơn để các bạn nữ thể hiện bản thân, học hỏi những trải nghiệm bổ ích từ cuộc thi này.

“Em may mắn được gặp rất nhiều bạn thí sinh cùng dự thi. Các bạn rất tài năng, xinh đẹp đến từ các tỉnh thành khác nhau”, Tường Vi chia sẻ.

Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn với bộ váy đen đến từ TP.Đà Nẵng Lê Thị Hạnh Dung (20 tuổi) chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em đăng ký dự thi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020, dù mơ ước và ấp ủ từ thời học sinh phổ thông. “Sau khi học xong trung học, mình chưa đủ tự tin lắm. Đến năm 3 đại học mình mới dám đăng ký thử sức để thoả niềm mơ ước”, Dung thật thà chia sẻ.

Thí sinh Lê Thị Hạnh Dung vượt đường dài từ TP.Đà Nẵng vào TPHCM dự thi sơ khảo. 

Cô gái đang học tại trường ĐH Kinh tế (TP.Đà Nẵng) tâm sự thêm, khi biết mình được chọn vào vòng sơ khảo khu vực phía Nam, Dung rất hồi hộp và lo lắng không biết vào TPHCM có “vượt qua chính bản thân mình” hay không. Dù kết quả có như thế nào thì đây cũng là một trải nghiệm để bản thân, được gặp gỡ giao lưu với rất nhiều bạn thí sinh tài năng, xinh đẹp.

Thí sinh bật mí lý do mặc chiếc áo bà ba, khăn rằn Nam Bộ đi sơ khảo Hoa hậu Việt Nam ảnh 3

Thí sinh Lê Thị Hạnh Dung. Ảnh Ngô Tùng.

Cuối cùng, Hạnh Dung gửi lời cám ơn đến cha mẹ, gia đình và bạn bè đã động viên ủng hộ đến với cuộc thi lần này. Sau vòng sơ khảo, Dung sẽ về lại TP.Đà Nẵng tiếp tục hành trình sinh viên trên ghế nhà trường. “Nếu may mắn vào vòng bán kết, mình sẽ chuẩn bị hành trang tiếp bước ra thủ đô Hà Nội để thử sức mình ở sân khấu lớn hơn”, Hạnh Dung nói.

Sáng ngày 26/9, tại TPHCM, đã diễn ra vòng sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Các thí sinh đã có mặt từ rất sớm để tham gia sơ khảo.

Phát biểu tại vòng sơ khảo, Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết, mỗi vòng sơ khảo chỉ có thể mời 30 thí sinh đi tiếp, ít hơn mọi năm 10 thí sinh. Số thí sinh tham gia vòng sơ khảo rất nhiều nhưng đi tiếp vào vòng trong lại ít hơn, chỉ bằng 3/4. Điều này cho thấy công việc của Ban giám khảo rất nặng nề.

“Chúng tôi mong Ban giám khảo sẽ cố gắng hết sức để thực hiện một khối lượng công việc lớn và đầy trách nhiệm. Chúng tôi mong thí sinh hợp tác với Ban tổ chức, Ban giám khảo để có thể tiến hành phần thi chất lượng, nhanh chóng, đảm bảo yêu cầu, tiến độ của cuộc thi”- nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

MỚI - NÓNG