28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua

TPO - Mặc dù chỉ còn 2 ngày nữa là đến tết Nguyên đán 2019, tuy nhiên đến thời điểm này, nhiều chợ hoa tết ở TPHCM vẫn trong tình trạng ngóng khách.
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 1 Tại chợ hoa tết ở công viên 23/9 (Q.1), bà Thìn (64 tuổi, quê Bến Tre) cho biết, gần cả tuần qua mà chưa bán được 1/3 số hoa chở đến. Mặt hàng hoa của bà đa phần là hồng, cúc, mặt trời có giá từ 100.000-200.000 đồng/chậu. 
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 2 Hoa còn đầy hàng, người bán hằng ngày tưới nón, chăm bón cho hoa
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 3 “Ế lắm cô à! Đa số người ta đến ngắm nghía, chụp hình thôi chứ người mua không nhiều. Cứ đà này đến trưa 30 tết không hết hàng thì lỗ nặng” – một tiểu thương kinh doanh hoa tết thở dài. 
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 4 Ông Nguyễn Văn Thành, kinh doanh đào ở chợ hoa công viên Gia Định (Q.Gò Vấp) nói, tết này ông chở 100 gốc đào từ miền Bắc vào, giá bán từ 900.000-2,5 triệu đồng/gốc tùy độ lớn nhỏ. Tuy nhiên, do quá ế ẩm, ông đã chủ động giảm giá sớm từ 200.000-300.000 đồng/ gốc nhưng vẫn vắng khách mua.
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 5 Chợ hoa công viên Gia Định khá đìu hiu
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 6
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 7
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 8
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 9 Thế nhưng đa số đều lâm vào tình trạng ế ẩm, người bán nhiều hơn khách mua
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 10 Nhiều kiểng trái độc lại, phong phú ở chợ hoa tết
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 11 Khách hỏi giá là chủ yếu
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 12 Hiếm hoi lắm mới có một khách "sộp" mua cả chục chậu 1 lúc
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 13
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 14
28 tết, chợ hoa Sài Gòn vẫn ngóng khách mua ảnh 15 Bà Chung (70 tuổi, quê Đồng Tháp) có hơn 30 năm bán hoa tết nghẹn ngào: “Nhiều người chờ đến trưa 30 tết mới ra mua để có giá rẻ. Lúc đó chúng tôi đành bán đổ bán tháo, được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ để đập bỏ cũng vậy. Làm nghề này 5 ăn 5 thua, nhưng mấy năm gần đây đều thua cả, không lỗ vốn là mừng rồi’. 
Tin liên quan