30 năm tù cho tên cướp ngân hàng Techcombank

Các bị cáo trong vụ án cướp ngân hàng tại Sóc Sơn.
Các bị cáo trong vụ án cướp ngân hàng tại Sóc Sơn.
TPO - Đang trốn nã vì hành vi cố ý gây thương tích, nam thanh niên lấy súng đi cướp ngân hàng nên phải chịu tổng hợp 30 năm tù cho 3 tội danh khác nhau.

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Hữu Trung (SN 1991, ở Uông Bí, Quảng Ninh) 18 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 5 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp với bản án 7 năm tù về tội “Cố ý thương tích” bị cáo phải nhận tại Quảng Ninh”, Trung phải nhận 30 năm tù.

Liên quan vụ cướp tài sản, các bị cáo Giáp Ngọc Ninh (SN 1993) phải nhận 24 tháng tù; Chu Đức Chính (SN 2003, cùng ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị xử phạt 9 tháng tù đều về tội “Che giấu tội phạm”.

Diễn biến tại tòa cho thấy, năm 2016, Trung bị công an tại Quảng Ninh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích nên lẩn trốn tại Bắc Ninh và vay từ một số người hơn 800 triệu đồng.

Cần tiền trả nợ nên Trung chuẩn bị 1 khẩu súng ngắn K59 kèm 13 viên đạn cùng mũ, kính đen, găng tay… nhằm đi cướp tài sản. Chiều 20/4, bị cáo đi từ Bắc Ninh sang khu vực Sóc Sơn (Hà Nội) để tìm kiếm ngân hàng sơ hở.

Quá trình này, Trung phát hiện ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn nằm trên đoạn đường dễ tẩu thoát nên quyết định ra tay. Bị cáo tìm chỗ vắng để thay biển số xe máy trước khi vào ngân hàng, bấm nút lấy số thứ tự, ngồi vào hàng ghế chờ theo hướng dẫn của nhân viên.

Đến lượt mình được phục vụ, Trung dò hỏi rút 900 triệu đồng có lâu không rồi vờ ra ngoài lấy chứng minh thư. Khi quay lại, bị cáo rút súng, bắn một phát để dọa nhân viên ngân hàng, buộc họ đưa tiền cho mình.

Tuy nhiên, một nhân viên khác đã nhấn chuông báo động buộc Trung bỏ chạy và bị bảo vệ ngân hàng dùng đèn pin đánh vào gáy. Bị cáo lên xe máy di chuyển và nhưng có 2 cảnh sát thuộc Công an quận Hoàn Kiếm đi ngang qua phát hiện, truy đuổi.

Tên cướp vẫn trốn thoát về đến Hiệp Hòa (Bắc Giang) và gọi Giáp Ngọc Ninh, Chu Đức Chính ra kể chuyện, nhờ giúp đỡ, cất giấu xe máy… Trung sau đó nhờ “anh xã hội” cho ở nhờ rồi bắt taxi lên Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) trốn. Khi đi qua hồ Đại Lải, nam thanh niên vứt súng đạn, điện thoại xuống nước.

Ngày 25/4, Trung thuê taxi xuống Quảng Ninh lang thang và đêm đó đã vào công an đầu thú.

MỚI - NÓNG