Phó trưởng công an phường là người nổ súng khiến 9X chết giữa phố

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Cơ quan chức năng TP.HCM xác định, viên đạn găm trong đầu thanh niên trong lúc xem đua xe ở TPHCM là do súng của phó công an phường An Phú Đông bắn ra. 

Chiều 5/6, cơ quan chức năng TPHCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ  anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam) bị đạn găm vào đầu dẫn đến tử vong trong lúc xem đua xe trên quốc lộ 1A (đoạn qua phường An Phú Đông, quận 12).

Theo một lãnh đạo UBND quận 12, trong ngày 3/6, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức giải toả đám đông tập trung đua xe trên quốc lộ 1A. Khi nhóm thanh niên chặn quốc lộ đoạn từ đường Vườn Lài đến ngã tư chùa Khánh An thuộc địa bàn phường An Phú Đông, quận 12, các lực lượng đã tổ chức xử lý.

Trong công tác phối hợp xử lý đua xe, công an phường An Phú Đông có trách nhiệm giải toả đua xe, còn lực lượng cảnh sát 113 và CSGT đội Bình Triệu có trách nhiệm vây bắt.

Phó trưởng công an phường là người nổ súng khiến 9X chết giữa phố ảnh 1 Theo lãnh đạo quận 12, viên đạn có dấu hiệu bị móp và dính nhựa đường.

Vị lãnh đạo này cho biết, theo thông tin sơ bộ, trong quá trình giải tán đám đông tụ tập đua xe, trung tá Nguyễn Hữu Huệ - Phó trưởng công an phường An Phú Đông ngồi sau xe của một công an khác nổ súng chỉ thiên. Trung tá Huệ bắn hai phát chỉ thiên, đến phát thứ ba thì bị kẹt. “Trong lúc xử lý thì súng bị cướp cò, viên đạn bay xuống đường rồi văng lên trúng đầu nạn nhân”.

Vị lãnh đạo quận 12 cho hay, kết quả khám nghiệm pháp y cũng cho thấy viên đạn bị móp và có dấu nhựa đường. Ngoài ra, thời điểm bị trúng đạn nạn nhân cũng không đội mũ bảo hiểm. “Nếu bắn thẳng ở cự ly gần như vậy thì tác động sẽ mạnh hơn rất nhiều”, lãnh đạo quận 12 nhận định.

Phó trưởng công an phường là người nổ súng khiến 9X chết giữa phố ảnh 2 Vụ nổ súng xảy ra khi công an tổ chức giải toả đua xe trái phép.

Chiều 5/6, trao đổi với phóng viên, đại diện gia đình nạn nhân cho biết, gia đình đã đưa thi thể anh Kiệt về quê an táng. Đồng thời, trong ngày hôm qua, đại diện công an quận 12 cũng đến thăm hỏi động viên gia đình.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 3/6, anh Trần Văn Kiệt cùng một số người bạn đi xem đua xe ở quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM thì bất ngờ có nhiều tiếng súng nổ.

Anh Kiệt bất ngờ bị viên đạn cắm vào đầu, gục xuống đường, dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sau khi vụ việc xảy ra, công an quận 12 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG