An Giang: Lời khai rợn người của kẻ giết, hiếp cô gái chăn dê

Đối tượng Lâm Văn Đởi
Đối tượng Lâm Văn Đởi
Lời khai ban đầu của Đởi: sau khi bị chị H. từ chối quan hệ tình dục, Đởi dùng tay đánh và siết cổ chị đến chết. Sau đó, Đởi thực hiện hành vi hiếp dâm chị H. hai lần rồi về nhà ngủ.

Chiều 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tri Tôn, An Giang đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Lâm Văn Đởi, sinh năm 1996, trú tại ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, cùng hồ sơ và tang vật vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) tiếp tục điều tra về hành vi "giết người và hiếp dâm" theo thẩm quyền.

Ngay sau nhận thông tin, cơ quan CSĐT công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra, khoanh vùng các đối tượng. Sau khi sàn lọc, Cơ quan CSĐT xác định đối tượng Lâm Văn Đởi có điều khiển xe máy đến khu vực này.

Lúc đầu, Đởi quanh co chối tội, không thừa nhận. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã buộc Đởi phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại Cơ quan Công an, Lâm Văn Đởi khai nhận: Trưa ngày 3/1, trong lúc nhậu tại nhà ông Trần Văn Đ. (cha nạn nhân H.) cùng một số người bạn, Đởi thấy H. đi chăn dê về. Lúc này, Đởi nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị H. nên đến hỏi H. đi chăn dê ở đâu rồi tiếp tục vào nhậu.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Đởi nghỉ nhậu và điều khiển xe máy đi tìm chị H. Khi đến khu vực ấp Rò Leng, Đởi thấy chị H. đang đứng chăn dê dưới phần đất ruộng của bà Néang Hum. Đởi đi đến chỗ chị này nói chuyện một lúc rồi đòi quan hệ tình dục nhưng chị H. không đồng ý. Hai bên xảy ra cãi nhau.

Sợ bị người khác phát hiện, Đởi đã dùng tay đánh và siết cổ nạn nhân đến tử vong rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Đởi kéo xác nạn nhân đi cách hiện trường một đoạn rồi lại tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi gây án, Đởi điều khiển xe máy về nhà thay đồ và đi ngủ. Đến tối cùng ngày, lực lượng công an đến mời Đởi về trụ sở làm việc.

An Giang: Lời khai rợn người của kẻ giết, hiếp cô gái chăn dê ảnh 1 Cơ quan chức năng tỉnh An Giang điều tra tại hiện trường vụ án.
Trước đó, vào khoảng 17h ngày 3/1, Công an huyện Tri Tôn nhận được tin báo từ Công an xã Châu Lăng về việc phát hiện một thi thể nữ không mặc quần áo trên phần đất ruộng thuộc ấp Rò Leng của gia đình bà Néang Hum trú tại địa phương. Trên người nạn nhân có nhiều vết bầm và xây xát... Nạn nhân được xác định là Trần Thị Thu H. (27 tuổi, ngụ cùng địa phương). Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện huy động lực lượng phối hợp cùng Công an xã Châu Lăng tiến hành bảo vệ hiện trường và điều tra ban đầu. Từ những dấu vết trên người nạn nhân cũng như dấu vết tại hiện trường, Công an huyện Tri Tôn xác định đây là một vụ án mạng, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại. Lãnh đạo Công an huyện liền báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự. Ngay sau đó, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự phân công lực lượng cùng với phòng kỹ thuật hình sự và lực lượng chức năng đến hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Tri Tôn tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời tiến hành xác minh và có lệnh bắt đối tượng , truy tìm đối tượng Lâm Văn Đởi. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.