TPO - Khi công an đến nhà, Thân miệng nồng nặc mùi rượu, chửi bới chống đối. Còn thi thể em trai trong phòng ngủ với nhiều vết thương.
Ngày 22/1, cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tạm giữ Trần Đức Thân (53 tuổi, trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra liên quan đến cái chết của ông Trần Đức Th. (51 tuổi, em trai của Thân).
Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 21/1, Công an xã Quỳnh Ngọc nhận được tin báo, tại thôn Ngọc Đoài, xã Quỳnh Ngọc xảy ra vụ việc đánh nhau dẫn đến một người tử vong.
Tại hiện trường, Trần Đức Thân đang ngồi trước nhà với mùi rượu nồng nặc, tỏ thái độ không hợp tác và đuổi lực lượng chức năng ra khỏi nhà.
Khi kiểm tra phòng ngủ của Thân, lực lượng công an phát hiện ông Trần Đức Th. (em trai của Thân) nằm trên giường, đã tử vong. Trên người ông Th. có nhiều thương tích, trong phòng, giường ngủ có nhiều vết máu.
Tại cơ quan chức năng, bước đầu Trần Đức Thân khai nhận, đối tượng đã dùng chiếc thớt gỗ đánh vào mặt nạn nhân.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, công an xác định, 2 cán bộ Rừng phòng hộ lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo tổ chức bán và cho phép khai thác gỗ trái với quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 400 triệu đồng.

Nhóm người đi ôtô nổ nhiều phát súng vào các thanh niên đang đứng tại trạm xăng ở quận Bình Tân khiến họ chạy tán loạn, một người bị trúng đạn.

Vụ án mạng nghi do mâu thuẫn tình cảm xảy ra tại tại xã An Ngãi Trung (huyện Ba Tri, Bến Tre) một đôi nam nữ đã tử vong, một người đàn ông khác bị thương với dấu hiệu dùng dao tự tử.

Nam thanh niên nghi ngáo đá ôm bình gas và can xăng đòi chết. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương nỗ lực thuyết phục, sau đó khống chế được nam thanh niên.

Vi phạm nồng độ cồn gấp hơn 2 lần mức cao nhất, một người đàn ông ở Hà Nội ngậm ngùi... bắt taxi đi về sau khi bị tổ công tác 141 dừng xe kiểm tra.