Bé trai 6 tuổi đang đi bộ bị bảo vệ dân phố sát hại

TPO - Đang ngồi trong vọng gác, bảo vệ thấy bé trai 6 tuổi đi ngoài đường liền chạy ra dùng vật sắc cứa cổ khiến nạn nhân tử vong rồi trở về chỗ cũ ngồi như không có chuyện gì.

Đến tối 26/11, cơ quan chức năng công an quận Tân Phú, TPHCM vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân một bảo vệ dân phố cứa cổ khiến bé trai tử vong vào chiều cùng ngày.

Theo người dân, khoảng 13h chiều nay, bé trai tên Nguyễn Huỳnh V.K. (6 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đi ngang qua đường Trịnh Đình Trọng thuộc phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM thì bất ngờ một nam bảo vệ dân phố đang ngồi trong chốt gác chạy ra cầm vật nhọn cứa vào cổ cháu bé.

Bé trai hốt hoảng bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục xuống đường. Dù được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó. Sau khi gây án, bảo vệ dân phố quay trở lại chốt gác như không có chuyện gì xảy ra.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng quận Tân Phú nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa bảo vệ dân phố về trụ sở công an tiếp tục lấy lời khai điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG