Bị chém gần 20 nhát vì dám chê... hát dở

Hải đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang
Hải đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang
Người đàn ông 43 tuổi ở Tiền Giang xảy ra cự cãi trong đám giỗ vì bị chê hát dở nên gọi hai con đến đón về. Cả hai mang theo dao, chém người chửi bố mình nhập viện cấp cứu.

Ngày 2/4, Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đang điều tra vụ chém người gây thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu tại xã An Thạnh Thuỷ.

Theo kết quả điều tra, tối 1/4, ông Nguyễn Văn Ánh (SN 1976, ngụ xã An Thạnh Thủy) đến nhà người quen dự đám giỗ. Tại đây, ông Ánh tham gia hát đờn ca tài tử nhưng Lê Minh Hải (Sn 1983, ngụ cùng địa phương) buông lời văng tục. Hải không cho ông Ánh hát vì chê “hát nhạc như đám ma” nên hai người cự cãi. Hải lấy tuýp sắt dọa đánh nạn nhân. 

Ông Ánh gọi cho con trai là Nguyễn Chí Cường (SN 1998) đến rước về. Cường nói cho em trai là Nguyễn Chí Trung (SN 2002) biết sự việc. Cả hai mang theo dao tự chế và đến nơi xảy ra sự việc. 

Hai người con ông Ánh thấy Hải cầm tuýp sắt đứng chửi nên rượt nạn nhân chém. Ông Hải nhảy xuống mương bỏ chạy nhưng té ngã. Cường và Trung lao đến, chém liên tiếp vào người nạn nhân.

Theo bệnh viện, ông Hải có 17 vết thương trên người tại các vị trí vùng đầu, cổ, lưng, vai và tay. Cơ quan điều tra thu giữ 2 con dao tang vật, tạm giữ Cường và Trung điều tra.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.