Công an nổ súng phá tụ điểm đá gà, một người tử vong

TPO - Một trong 3 nạn nhân bị thương trong vụ công an nổ súng triệt phá trường gà ở thành phố Mỹ Tho, đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Sáng ngày 11/1, công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết: Một trong ba người bị thương ở vụ công an nổ súng triệt phá trường gà tại ấp Mỹ Thạnh (xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho), đã tử vong sau hơn 10 ngày điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM).

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Liên (37 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho). Hiện cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định pháp y để điều tra làm rõ vụ nổ súng gây chết người này.

Anh Liên là một trong số ba người bị trúng đạn khi cảnh sát hình sự Công an TP Mỹ Tho triệt phá tụ điểm đá gà ở ấp Mỹ Thạnh vào ngày 29/12/2019.

Như tin đã đưa, vào trưa 29/12, nhận tin báo của người dân về việc có một nhóm tụ tập đá gà tại khu đất trống thuộc ấp Mỹ Thạnh, công an thành phố Mỹ Tho đã cử 2 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát hình sự là thiếu tá Nguyễn Văn Dư và đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh đến hiện trường.

Thấy công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Khi thiếu tá Dư giữ được một đối tượng, thì có khoảng 5 - 6 người áp sát có biểu hiện tấn công.

Lúc này, đại úy Hạnh vừa chạy đến vừa nổ súng để can ngăn, giải cứu thiếu tá Dư. Các đối tượng bỏ chạy để lại một số vật dụng tổ chức đá gà và bốn chiếc xe máy.

Sau vụ việc, người dân phát hiện có 3 người bị thương gồm: anh Nguyễn Văn Liên (37 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong) bị thương ở vùng cổ được đưa vào bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để chữa trị; anh Đồng Quốc Trí (44 tuổi, ngụ ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) bị thương ở ngón tay phải; anh Nguyễn Văn Của (41 tuổi, cùng ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong) bị thương ở khớp gối trái cũng phải nhập viện điều trị.

Theo công an thành phố Mỹ Tho, đến nay anh Trí và anh Của đã xuất viện, dần phục hồi sức khỏe.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG