Diễn biến quá trình vây bắt nhóm phụ nữ nghi sát hại 2 người đổ bê tông

Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, trái) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) - hai trong 4 người bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, trái) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) - hai trong 4 người bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Qua đấu tranh đến nay các đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi sát hại hai nam thanh niên để phi tang. Do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt mà chúng đã nhẫn tâm sát hai nạn nhân.

Sáng 18/5, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Sau khi phát lệnh thông báo truy tìm các nghi can liên quan đến vụ án vào tối 17/5, Công an đã bắt 4 đối tượng điều tra làm rõ vụ án.

Trong đó, có 1 đối tượng mà điều tra viên đang tập trung lấy lời khai để làm rõ mức độ liên quan đến vụ án hay đồng phạm. Qua đấu tranh đến nay, các đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi sát hại hai nam thanh niên để phi tang. Do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt mà chúng đã nhẫn tâm sát hai nạn nhân.

Diễn biến quá trình vây bắt nhóm phụ nữ nghi sát hại 2 người đổ bê tông ảnh 1 Ôtô chở nhóm phụ nữ tại trụ sở công an sáng 18/5.
Công an đang tập trung làm rõ động cơ gây án và các mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng đau lòng trên.

Rạng sáng cùng ngày, vài giờ sau khi báo chí đăng hình ảnh hai phụ nữ cùng biển số xe 7 chỗ bị cảnh sát truy tìm, tiếp tân của khách sạn ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một phát hiện họ đang lưu trú tại đây nên báo cơ quan chức năng.

Khách sạn này nằm trong khuôn viên khu dân cư. Lúc sau, khi hai người này cùng hai phụ nữ khác lên ôtô rời khách sạn thì cảnh sát xuất hiện mời về trụ sở làm việc.

Anh Nguyễn Quang Khải, nhân viên khách sạn cho cho biết, nhóm khách đến thuê phòng tại tầng trệt vào đầu tháng 4, giá 7 triệu đồng mỗi tháng, trong đó cô gái trẻ nhất - 31 tuổi tên Phạm Thị Thiên Hà để CMND đăng ký lưu trú. Bốn người ở chung phòng giường đôi, sinh hoạt khép kín, ít ra ngoài. "Nhóm người này thi thoảng có nói chuyện với nhân viên dọn phòng, nhưng không thấy biểu hiện gì khác thường. Nhìn cách ăn mặc và cử chỉ, họ như người tu hành", anh Khải nói.
Diễn biến quá trình vây bắt nhóm phụ nữ nghi sát hại 2 người đổ bê tông ảnh 2 Cảnh sát đã niêm phong căn phòng tại tầng trệt của khách sạn, nơi nhóm phụ nữ bị tình nghi thuê ở.
Theo nam nhân viên này, sau khi khách sạn báo công an, nhóm khách bất ngờ đòi trả phòng, lấy lại CMND. Để giữ chân họ lại chờ công an đến, anh bảo đã nộp CMND cho công an để đăng ký lưu trú dài hạn thì họ gom hành lý lên xe và vội vã rời đi. Mọi người liền báo bảo vệ đóng cửa khu dân cư chặn lại. "Họ luôn miệng hỏi vì sao giữ họ lại. Khi công an đến, lúc đầu cả bốn người cũng không chịu rời khỏi xe, hỏi sao lại bắt họ", anh Khải cho biết.

Trước đó, Công an Bình Dương phát thông báo truy tìm trên phạm vi cả nước một người tên Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng đăng ký hộ khẩu tại quận Tân Phú, TP HCM). Hai phụ nữ này được cho là đã sống cùng hai nạn nhân trong thời gian thuê căn nhà.

Hai hôm trước, người đàn ông đến nhận nhà mới mua ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. Quá trình dọn dẹp, họ phát hiện thùng bêtông chứa thi thể trong phòng ngủ, còn thùng chứa nạn nhân thứ hai nằm ở bãi cỏ hông nhà.

Hai thi thể đều là nam, 30-35 tuổi, chết hơn tháng trước. Nạn nhân đầu tiên cao khoảng 1,7 m, cổ có sợi dây dù dài chừng một mét, sau lưng có hơn 10 vết đâm. Thi thể thứ hai cao hơn 1,6 m, được ướp bằng xác trà, bên ngoài phủ kín bằng xốp, keo dính và silicon. 

Căn nhà trước đó được chủ cũ cho phụ nữ xưng tên Thanh thuê. Lúc đến thuê vào tháng 10/2018, bà ta giới thiệu làm công nhân quê Đăk Lăk, đi cùng một phụ nữ và hai đàn ông trên xe 7 chỗ. Nhưng tháng qua, chủ nhà không liên lạc được với bà này.

Theo Theo VnExpress,Bảo vệ Pháp luật
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.