Đôi tình nhân tử vong sau khi vào nhà nghỉ

Nghe tiếng kêu cứu, chủ nhà trọ ở thị trấn Nông Cống (Thanh Hóa) chạy lên thì thấy đôi nam nữ đổ gục.

Tối 18/9, ông Lê Thế Tuấn, Trưởng công an thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống, Thanh Hóa), cho biết đơn vị này đang phối hợp với các bên liên quan điều tra nguyên nhân đôi nam nữ tử vong sau khi ở trong nhà nghỉ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 14/9, anh Lê Ngọc Hạnh (29 tuổi, ở huyện Như Thanh) và chị Nguyễn Thị Vy (22 tuổi, ở huyện Triệu Sơn) đến một nhà nghỉ ở thị trấn Nông Cống thuê phòng ngủ qua đêm.

Rạng sáng hôm sau, chủ nhà nghỉ nghe tiếng kêu cứu thất thanh của cô gái. Chạy lên, bà này thấy cô gái mở cửa phòng và chỉ nói được một câu “cứu cháu với” rồi đổ gục. Phía trong, nam thanh niên nằm quằn quại. Căn phòng mùi nồng nặc thuốc diệt cỏ.

Cả hai tử vong trên đường đi cấp cứu. Khám xét hiện trường, cảnh sát thu giữ vỏ chai thuốc diệt cỏ cháy và nhiều giấy tờ tùy thân của đôi nam nữ.

Theo nhà chức trách, giữa hai người này có quan hệ yêu đương nhưng bị gia đình ngăn cấm. Nhiều khả năng, họ đã thuê nhà nghỉ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.