Gia cảnh thảm thương của cậu bé 14 tuổi bị chủ quán bánh xèo bạo hành dã man

Duy đang điều trị các thương tích tại bệnh viện
Duy đang điều trị các thương tích tại bệnh viện
Mẹ mất sớm, cha bị tâm thần, Trương Quang Duy (14 tuổi) bỏ học theo anh chị ra Bắc Ninh làm thuê cho quán bánh xèo, bị bạo hành đến mức phải bỏ trốn.

Căn nhà cấp bốn tuềnh toàng vốn hiu quạnh của gia đình Duy ở thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước (huyện Nghĩa Hành) bỗng đông người, chiều 23/11. Họ là hàng xóm, bà con đến hỏi thăm khi hay tin Duy bị bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, chủ quán bánh xèo ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đánh phải nhập viện.

Ông Trương Quang Thái, cha của Duy, đi ra đi vào, ánh mắt dài dại, hoen đỏ. Ai hỏi gì ông cũng không nói, thỉnh thoảng ngồi xuống ôm đầu. Trước đây ông Thái cùng vợ làm công nhân ở lò gạch, có ngày thu nhập 500.000 đồng. Công việc không đều nhưng đủ xoay sở nuôi 3 con. Duy là út, anh cả tên Dương.

6 năm trước, ông Thái bỗng mắc bệnh tâm thần phân liệt. Một năm sau vợ ông qua đời vì bệnh. 3 đứa nhỏ sống nương nhờ vào sự giúp đỡ của họ hàng. "Cứ vài tháng thằng Thái lại lên cơn, đi lang thang, hú hét. Vợ chồng tôi lo thuốc thang, chở đi viện", ông Trương Quang Minh (chú ruột của ông Thái) kể.

 Ba năm trước, Dương và đứa em kế phải nghỉ học, ra tỉnh Bắc Ninh phụ bán bánh xèo cho gia đình cậu ruột. Ở nhà với cha, Duy ham chơi, học sa sút. Hết lớp 8 cậu nghỉ học dù thầy cô đến nhà thuyết phục, giúp đỡ.

 Cuối tháng 9 Dương về quê, đề nghị ông Minh cho đứa em út ra phụ việc ở quán bánh xèo của bà Tuyết - họ hàng xa bên ngoại. Quán đó cách nơi cậu làm khoảng 2 km nên cũng dễ quản lý em. Duy sau đó được bà Tuyết về đón.

 "Vợ chồng tôi thi thoảng gọi hỏi thăm nhưng Dương không nói gì đến chuyện anh em nó bị đánh đập. Chiều qua, khi Công an huyện Nghĩa Hành đến nhà làm việc chúng tôi mới biết có chuyện xảy ra", ông Minh nói.

Gia cảnh thảm thương của cậu bé 14 tuổi bị chủ quán bánh xèo bạo hành dã man ảnh 1 Cha của Duy đứng trước cửa nhà thẫn thờ, chiều 23/11.
Qua điện thoại, Dương cho biết, Duy làm sai một số chuyện nên bị bà chủ đánh đang điều trị ở bệnh viện. Cậu hẹn sẽ kể mọi chuyện sau khi thu xếp ổn thoả việc lo cho em.

 Duy được vợ chồng bà Tuyết giao bưng bê đồ ăn, rửa bát và thu dọn quán. Từ cuối tháng 10, em liên tục bị ông bà chủ đánh. Cậu bé cho biết, có lần bị bà Tuyết dùng chảo chiên bánh xèo đập vào tay khiến phồng rộp, chảy máu. Lần khác, Duy bị bà chủ lấy đồ cạo vảy cá đánh, lưng lỗ chỗ sẹo.

 Chiều ba hôm trước, Duy trốn khỏi quán trong tình trạng người có nhiều thương tích. Đi bộ suốt 4 tiếng, cậu được hai công nhân đưa về cho ăn uống, báo cảnh sát.

Gia cảnh thảm thương của cậu bé 14 tuổi bị chủ quán bánh xèo bạo hành dã man ảnh 2 Tuyết tại cơ quan công an.
Công an huyện Yên Phong đã tạm giữ bà Tuyết, điều tra về hành vi Hành hạ người khác. Bà này khai đánh Duy vì "lười làm việc, ở bẩn và hay ăn vụng".
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG