TPO - Công an huyện Yên Dũng , Bắc Giang đang điều tra làm rõ vụ việc chồng đâm vợ trọng thương, rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 8/9/2020, Công an xã Hương Gián (huyện Yên Dũng) tiếp nhận tin báo của người dân về việc: Khoảng 11 giờ cùng ngày, tại nhà bà N. T. P, sinh năm 1957, ở thôn Gáo, xã Hương Gián, con gái bà P là chị N. T. H, sinh năm 1981 bị chồng là Nguyễn Văn Nhương (1978) ở cùng thôn dùng dao nhọn đâm vào cánh tay phải.
Sau đó, chị H chạy sang nhà hàng xóm là nhà bà N. T. T thì bị Nhương tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát vào đầu, ngực, bụng.
Sau khi đâm chị H trọng thương, đối tượng Nhương bỏ về nhà uống thuốc diệt cỏ để tự tử.
Hiện, cả hai vợ chồng này đều được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.
Nguyên nhân xác minh ban đầu, do 2 vợ chồng mâu thuẫn tình cảm, chị H về nhà mẹ đẻ ở khoảng 2 tuần nay. Hiện, Công an huyện Yên Dũng đang điều tra vụ việc.

Một trang mạng xã hội với lượng theo dõi hơn 100.000 người vừa bị xử phạt 20 triệu đồng vì có hành vi giả mạo trang Web của Báo điện tử Lâm Đồng và đăng tin sai sự thật.

Cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Hoa để điều tra hành vi "ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”.

“Tuyển nói có tiền cho vay 10 triệu vì mua lựu đạn nợ tiền người ta đòi. Con dâu đẻ chứ mình đẻ đâu mà phải lo, bao giờ nó về cho sau” – bị cáo Lê Thị Loan (SN 1966) khai báo về việc góp tiền mua lựu đạn.

Các con trai của ông Lê Đình Kình thừa nhận cùng các bị cáo khác chuẩn bị bom xăng, lựu đạn… để chống đối. Ra tòa, họ xin lỗi gia đình 3 cảnh sát bị hi sinh, mong được tha thứ và nhận sự hưởng khoan hồng của pháp luật.

“Mong gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hi sinh tha thứ cho bị cáo” – Lê Đình Công, con trai ông Lê Đình Kình khai báo tại TAND TP Hà Nội chiều 7/9.